Topic hôm nay dễ thương! Hồi hộp quá không biết sẽ là từ nào taaa.
Thật ra đây là từ của ngày 24/5. Vì giờ Việt Nam mình nhanh hơn á.
Ô. Hừm. Chà. Nhìn từ xong tự nhiên cứ liên tưởng tới người phụ nữ.
Phụ nữ. Mềm mại mà vẫn cứng cáp. Là cơ thể và sức mạnh. Là những chiếc váy và đôi sneaker cao cổ. Là son và eyeliner. Là sự tinh tế, nhẹ nhàng, khéo léo và tinh thần, ý chí kiên định, vững vàng. Là trái tim và bộ não. Là sự nhún nhường, hiểu chuyện và sự tự tôn, "quyết làm tới cùng". 
Phụ nữ. Ngỡ phức tạp mà thật ra cũng cực đơn thuần. Đằng sau tất cả những khó hiểu, những thất thường, những "ăn gì cũng được", "anh đi đi", "anh không hiểu em", thực chất chỉ là những lo sợ bị tổn thương, lo lắng không đủ để giữ nhau lại, hay thậm chí, đơn giản hơn, là hormones. Nên chỉ cần hiểu được cốt lõi mong muốn và thói quen của nhau, thì mọi hành động đều sẽ được lí giải gọn gàng. Tớ cho là thế. 
Thú vị đấy. "whelked"