Ngày 26: Viết thư gửi bản thân trong quá khứ.
Gửi tôi của quá khứ,
Thời gian vốn là một dòng chảy một chiều. Thứ gì vốn đã qua thì đã không thể quay về. Tôi của hiện tại đã làm rất nhiều việc không nên làm trong quá khứ. Dẫu không thể quay về ngày xưa ấy, không thể thay đổi bất cứ điều gì thì tôi vẫn muốn gửi tới bạn một lời cảm ơn. Cảm ơn vì đã không bỏ cuộc. Cảm ơn vì đã luôn mạnh mẽ. Và cảm ơn vì đã là chính bạn. 
Nếu có thể gửi đến bạn điều gì đó. Sẽ là: 
+ Chấm dứt mối quan hệ cần chấm dứt.
+ Dăm ba bài kiểm tra kém cũng không đủ khiến bạn khóc.
+ Quan tâm gia đình nhiều hơn bạn nhé.
+ Vững tâm với quyết định của mình. 
+ Chăm chỉ học hành, tương lai chắc chắn là tươi sáng. 
Tôi của hiện tại nhất định sẽ không để bạn của quá khứ thất vọng thêm lần nữa.
30/03/2020