Ngày 30: Viết cảm xúc của bạn sau 29 ngày thử thách viết lách vừa qua.
Vậy là đã kết thúc challenge. Thật sự mình không nghĩ bản thân đủ kiên nhẫn để đi đến hết 30 ngày này cả. Tại những challenge ngắn hạn khác thì đều bị mình bỏ dở giữa chừng. Và trong quá trình thử thách thì mình đã rất muốn bỏ cuộc tại có những ngày mình không biết viết làm sao, viết sơ sài, viết không được sâu sắc... Nhưng rồi mình vẫn quyết tâm đi tiếp đến giây phút này. Có thể chuyện này khá nhỏ nhoi với nhiều bạn nhưng với mình đây là một điều rất ý nghĩa. Hơn hết, nó còn là challenge đầu tiên trong năm 2020 và trong cuộc đời mình đã hoàn thành. Rất hy vọng là trong 30 ngày sắp tới hoặc tương lai mình cũng sẽ thực hiện một thử thách khác nhưng liên quan đến fitness mà nó sẽ thành công. FIGHTING!!!
03/04/2020