Ngày 21: Viết lại 4 câu trích dẫn yêu thích của bạn.
01. Cuộc sống luôn cho bạn cơ hội thứ hai, nó được gọi là ngày mai.
-Khuyết danh-
02. Thủ lĩnh đích thực không tạo ra đàn em. Họ tạo ra những người thủ lĩnh mới. 
-Sưu tầm-
03. Ai cũng có 1 quá khứ , dù đau thương nhưng vẫn đẹp .Ai cũng sẽ tìm kiếm được niềm vui dù sau chia tay đôi mắt sẽ khép lại . Bởi vậy những tổn thương ,những dối lừa chúng ta phải nhận chính là những mảnh ghép để hoàn thiện bản thân hơn ,để nhận ra hạnh phúc sau cùng thuộc về mình. Rồi bạn sẽ nhận ra “trái tim hoàn thiện nhất là trái tim có nhiều mảnh vá”.
-Sưu tầm-
04. “Chỉ trong đêm tối, ánh sáng mới trở nên rực rỡ nhất. Con người ta, chỉ có bước ra từ trong đau thương mới hiểu thế nào là hạnh phúc thực sự.”
-Trích: “Mình không bên nhau nữa, anh có bận tâm không?” của Phạm Anh Thư-
25/03/2020