Ngày 14: Viết cảm nhận về một ngày tuyệt nhất của bạn trong tuần vừa rồi.
Mình vốn dĩ là người hay quên lại không còn có thói quen ghi nhật ký như trước nữa nên để nói ra cũng khó. Nhưng hôm nay lại là một ngày hạnh phúc của mình. Đó là mình viết chỉnh sửa xong Intro ,một số chương và viết thêm một chương mới. Tuy lượng từ viết ra hơi ít nhưng nó là thành quả một ngày của mình. Mình cứ viết rồi lại xoá . Một ngày đáng sợ xảy ra là khi mình không biết viết thêm gì, không có ý tưởng mới nào, vào nhìn rồi lại thoát ra. Nó khiến mình bất lực. Thế nên hôm nay đã là một ngày cực hạnh phúc rồi.
18/03/2020