Ngày  11: Nghĩ về một từ bất kỳ mang ý nghĩa tích cực mà bạn muốn. Tìm kiếm  từ đó trên “google image”. Dừng lại ở bức ảnh bạn thấy yêu thích và viết  điều gì đó bạn thấy được truyền cảm hứng từ bức ảnh đó.
Sau một hồi thì mình cũng đã chọn được một từ. Đó là “freedom” và đây là bức hình mình chọn.

Mình cũng không biết nữa. Mình chọn nó khá ngẫu nhiên. Hình ảnh cô gái mang cho mình cảm giác như vừa được giải thoát ra khỏi ngục tù tối tăm. Cô bị giam giữ lại với bao điều không hay.  Để một ngày cô đứng dậy, đập tan xiềng xích mà hướng về Mặt trời, vầng thái dương vĩ đại của vũ trụ. Cũng hy vọng rằng mình sẽ giống như cô gái trong hình. Có thể thoát ra mọi rào cản, mọi định kiến xã hội để tự do tung bay với chính bản thân mình và tiến về nơi có ánh sáng hạnh phúc, niềm vui chờ đón.
15/03/2020