30-DAYS WRITING CHALLENGE
Ngày 10: Viết một bức thư/email hỏi thăm cho ai đó. Dear my old friend, Chào người bạn của tôi! Tôi tự hỏi bây giờ bạn đang ở đâu...
Ngày 10: Viết một bức thư/email hỏi thăm cho ai đó.
Dear my old friend,
Chào người bạn của tôi! Tôi tự hỏi bây giờ bạn đang ở đâu và làm gì ?Nhưng tôi sẽ chỉ hỏi trong tâm trí thôi . Vì vốn dĩ bây giờ tôi còn chẳng thể biết bạn đã đổi tên facebook chưa , thay số điện thoại ...Đã quá lâu rồi chúng ta chẳng còn liên lạc mà . Không biết bạn còn nhớ tới tôi không nữa. Còn tôi vẫn rất nhớ bạn. Chúng ta là những người bạn trên Facebook, đã từng thế thốt sẽ gặp nhau ngoài đời, đi chơi cùng nhau... Nhưng có lẽ tôi cũng không ngờ rằng nó lại kết thúc sớm như vậy. Một tình bạn kết thúc trong hơn 2 tháng. 25/12, đó là ngày chính thức rạn nứt tình cảm của chúng ta. À mà không nó đã sớm có những vết nứt rồi chẳng qua là tôi cố tình không hiểu. Suốt khoảng thời gian sau đó tôi đã trách bạn rất nhiều. Còn bây giờ tôi đã hiểu ra rồi. Rằng bạn chỉ là một hành khách trên con tàu cuộc đời của tôi:
Bạn đến vào những ngày chênh vênh nhất của thế giới trong tôi, tô sắc màu vào bức tranh u ám ấy, mang đến lời ca rộn ràng khuấy đảo trái tim đã cằn cỗi của tôi. Bạn tới để mang cho tôi một bài học và khi nó kết thúc thì cũng là lúc bạn đã kết thúc sứ mệnh trong cuộc đời tôi.
Bây giờ tôi chỉ muốn gửi lời cảm ơn đến bạn, cảm ơn vì một tôi mạnh mẽ và kiên cường như hiện tại. Cảm ơn rất nhiều. Hy vọng bạn sẽ luôn hạnh phúc với nụ cười trên môi. Hy vọng bạn sẽ gặp được người bạn thân thật sự của mình. Hy bạn sẽ luôn là chính bạn. I love you so much...
15/03/2020

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

