30-DAYS WRITING CHALLENGE
Ngày 8: Viết về 5 điều mà bạn luôn cảm thấy biết ơn trong cuộc sống của mình. 01. Sinh ra là một người bình thường. Mình có một...
Ngày 8: Viết về 5 điều mà bạn luôn cảm thấy biết ơn trong cuộc sống của mình.
01. Sinh ra là một người bình thường.
Mình có một cô giáo dạy GDCD rất tuyệt vời. Cô tên là Thu, đúng như mùa mình thích nhất. Cô đã từng nói rằng: “Con người sinh ra có đủ 5 giác quan đã là một điều hạnh phúc rồi.” Đến bây giờ khi nghĩ lại mình vẫn phải gật đầu đồng ý. Trên đời này, có rất nhiều người chỉ có thể thế giới bằng một màu đen, không hay nghe tiếng chim hót bên cạnh... Thậm chí có những người sinh ra đã mang trong mình những dị tật bẩm sinh mãi mãi đi cùng theo năm tháng. Đó là những bất hạnh mà không ai mong muốn, không ai muốn lựa chọn. Nhưng họ vẫn luôn tiếp tục sống. Vậy hà cớ gì mà những con người bình thường như chúng ta lại luôn muốn chết?
02. Một gia đình đúng nghĩa
Mình không những sinh ra một cách khoẻ mạnh, bình thường mà còn có một gia đình trọn vẹn. Mình có bố, có mẹ và được sống trong tình yêu vô bờ bến từ họ. Mình cũng biết rằng có rất nhiều đứa trẻ khi vừa mới sinh ra đã bị vứt bỏ, khi vẫn còn trong bụng mẹ và chưa có đủ hình hài đã bị tước đi quyền sống. Còn có cả những đứa trẻ mồ côi cha hoặc mẹ hay cả hai. Còn có những đứa trẻ có bố mẹ đã ly hôn...Đó là những lí do khiến mình rất biết ơn Thượng đế rất nhiều.
03. Những người bạn cùng bạn hồi cấp 3
Cảm ơn vì đã cho mình gặp họ, những con người giúp mình có một tuổi học trò trôi đi không hối tiếc.
04. Vì được sống
Nếu mình không sống chắc mình cũng sẽ không có thể cảm nhận những điều hạnh phúc nhất. Nếu mình không sống đồng nghĩa với việc không được ăn những món ngon, xem những phim hay, nghe những bài nhạc tuyệt vời. Nếu mình không sống đã không thể gặp những con người khiến cả đời mình không thể quên. Nếu mình không sống...
05. Sinh ra khi đất nước hoà bình, ổn định
Mình đã được học, được nghe, được đọc rất nhiều về lịch sử Việt Nam. Và mình tự hỏi nếu mình sinh ra vào khoảng thời gian khi đất nước còn loạn lạc, nghèo khổ thì sao? Chắc chắn 1 điều là sẽ rất khó khăn. Mình cũng không đảm bảo rằng mình sẽ sống tốt nổi. Vì vậy, mình rất biết ơn những người đã ngã xuống vì ngày hôm nay, biết ơn khi mình đã sinh ra khi đất nước hoà bình và ổn định.
12/03/2020

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất