Ngày 7: Viết về những điểm mạnh của bản thân.
Nói sao nhỉ? Chỉ là khi mình đọc xong một lượt các thử thách trong 30 ngày thì với mình đây là ngày khó khăn nhất. Bởi mình hoàn toàn không biết viết gì hay chính xác là mình không biết điểm mạnh của bản thân là gì? Mình dành ra nhiều thời gian trong ngày để tìm ra nó. Mình còn định hỏi những người bạn xung quanh nhưng rồi lại thôi. Nếu là viết về điểm yếu thì chắc mình có thể liệt kê ra cả tá. Nhưng đây lại là điểm mạnh. Trong khi mình viết ra những dòng này thì mình vẫn đang suy nghĩ. Nghĩ về nhiều thứ có thể nhưng rồi lại lắc đầu. Không ngờ bản thân còn nhiều điểm yếu vậy. 
Hm, có lẽ mình cũng có câu trả lời rồi. Mình không rõ nó có phải điểm mạnh không nhưng theo mình là có. Đó là khả năng tự chữa lành. Đúng vậy, nghe có vẻ rất buồn cười khi bản thân mình lại là người tiêu cực. Tuy nhiên, nó thật sự xảy ra. Mình có thể rất cực đoan, tự dằn vặt bản thân trong một khoảng thời gian. Nhưng bằng một cách kì diệu, mình luôn lại tự động viên bản thân, hướng bản thân vào những thứ tích cực rồi rằng mọi thứ sẽ không sao đâu. Và bây giờ nó trở thành một điểm mạnh.
11/03/2020