Ngày 3: Viết về một người nào đó đã truyền cảm hứng cho bạn.
Nếu chọn một người đã truyền cảm hứng cho mình thì sẽ là Hanyu Yuzuru. Vào khoảng năm 2018, mình bị stress rất nhiều và chuẩn bị bước tới kì thi nữa thì vô tình xem một video trên Youtube có ghép bài Ato Hitotsu và cuộc thi Cup of China 2014 phần thi của Hanyu Yuzuru. Video đó khiến mình cảm động rất nhiều và truyền tới mình một năng lượng tích cực. Ở cuộc thi ấy, trong thời gian luyện tập trước giờ thi đấu, cậu đã va chạm với một tuyển thủ khác và bị chấn thương nghiêm trọng, không thể thi đấu tiếp. Nhưng Hanyu vẫn chiến đấu đến cùng. Những lần nhìn cậu ấy ngã xuống rồi lại đứng lên làm mình xót xa rất nhiều. Cậu ấy thật sự có một nghị lực phi thường, một ý chí kiên định, một sự mạnh mẽ đến rơi nước mắt. Mình bị những điều ấy lay động tâm hồn. Để bây giờ mỗi lần căng thẳng mình đều bật lại video ấy để được tiếp thêm sức mạnh, để được nhớ về những tháng ngày gian nan vất vả trước kia mình đã trải qua một cách oanh liệt như thế nào.
07/03/2020