Ngày 1: Liệt kê ít nhất 10 điều khiến bạn hạnh phúc.
Điều 1: Được ăn ngon
Cái này dễ hiểu mà đúng không. Đối với mình thì không được ăn món mình thích thì cuộc sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả. Nghe có vẻ hơi quá nhưng lại là sự thật.  
Mình thật sự rất thích ăn mọi loại bánh tuy rằng đa số chúng đều không healthy gì cả. Mình còn thích ăn bánh chưng, bánh cuốn, bánh gai, xôi, bánh trôi...Liệt kê chắc đến sáng mai mất. 
Mình rất thích và muốn được tự tay làm những bữa ăn ngon cho bản thân và thưởng thức chúng dưới ánh sáng tuyệt đẹp.
Điều 2: Bầu trời, ánh nắng và gió
Không biết có ai giống mình không. Nhưng bầu trời ngày hôm đó như thế nào thật sự ảnh hưởng đến tâm trạng của mình ngày hôm đó. Mình rất thích ngày có bầu trời trong xanh, ánh nắng ấm áp và gió nhè nhẹ. Đó là lí do mà mùa hè và mùa thu là 2 mùa mình yêu thích. 
Điều 3: Sách
Mình rất thích đọc sách và cũng cuồng mua sách. Mình thích lúc lấy những quyển sách từ trong hộp hàng rồi ôm chúng vào lòng, mùi sách mới thoang thoảng lướt qua chiếc mũi của mình. Mình có mong muốn mở một tiệm coffee sách ở nơi mình sống. Mình còn hy vọng có thể truyền niềm yêu sách này cho nhiều người. Với mình, ngày đọc được một cuốn sách hay là ngày đẹp nhất. 
Điều 4: Âm nhạc
Âm nhạc với mình như một gia vị không thể thiếu trong cuộc sống. Mình đặc biệt thích nhạc không lời và piano. Nó cho mình cảm giác thư giãn và yêu đời. Nhưng đó lại không phải những loại nhạc mình nghe thường xuyên. Mà pop, ballad... mới là. Nói chung, mình yêu những dòng nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng. 
Những ngày đẹp trời mà được ăn loại bánh yêu thích, uống cafe, đọc sách và nghe nhạc thật sự rất tuyệt vời. 
Điều 5: Gia đình.
Cái này chắc khỏi bàn cãi. Có thể nói mình của ngày hôm nay hay những thành tích, nỗ lực, mạnh mẽ... của mình đều bắt nguồn từ 2 chữ "gia đình". Mình sẽ có không có hiện tại nếu không có gia đình. Họ là những người nuôi mình từ tấm bé đến khi trở thành một cô gái có nội tâm cứng rắn. Họ cho mình tình yêu thương và vị tha bao la. Mình luôn biết ơn vì sự may mắn này với biết bao người đồng trang lứa của mình. Có nhiều lúc họ khiến mình tức giận hay tuyệt vọng. Nhưng mình không thể trách họ. Bởi họ là gia đình mình. Mình luôn mong mang lại hạnh phúc cho họ. Nụ cười của họ là động lực cho những cố gắng ấy. Chỉ muốn hét to rằng:"TÔI YÊU GIA ĐÌNH MÌNH RẤT NHIỀU."
Điều 6: Viết
Mình có ước mơ trở thành nhà văn dù  biết con đường ấy gian nan rất nhiều. Nhưng mình vẫn luôn tiếp tục thực hiện hoá giấc mơ. Mỗi khi mình nghĩ ra ý tưởng hay hoặc viết xong một chương, mình thấy hạnh phúc và tự hào vô cùng. Cảm giác được nhìn thành quả từ chất xám của bản thân rất tuyệt. Còn nhớ hồi trước, mình hoàn thành được một chương mà cả ngày hôm đó mỉm cười và đọc lại vô số lần. Thực lòng cảm ơn thượng đế đã cho con niềm đam mê ngôn từ. 
Điều 7: Mưa, mùa đông, nghỉ học, chăn ấm, khoai lang, ngô
Đây là một tổ hợp ưa thích của mình vào những ngày giá rét. Được vùi trong chăn bông, nhìn mưa rơi ngoài trời, ăn khoai và ngô thì thích thật. Khoai và ngô là 2 loại thức ăn ưa thích mùa đông của mình. Cho dù là loại khoai gì, ngô gì, nướng hay luộc đều làm mình happy.
Mùa đông năm lớp 10 với mình rất ấm áp khi cùng những người bạn ăn khoai nướng, ngô nướng và trò chuyện thâu tối bên chiếc bếp nướng của cô chủ hàng dễ thương. Ngày ấy chúng mình còn gọi cả bim bim và không mang đủ tiền còn được cô ấy giảm giá cho nữa. Mãi mãi cũng không quên kỷ niệm tối Giáng Sinh ngày 24 hôm ấy.
Điều 8: NCT 
Mình đã từng có một thời fangirl cuồng nhiệt. Tuy rằng mình đã từ bỏ kiếp fangirl từ năm 2019, đã không còn ấm ức đến phát khóc khi idol bị anti fan buông lời cay nghiệt, đã không còn ngày ngày vào cập nhập tin tức idol, bảng tin Facebook thì ngập tràn ảng idol, ngồi cày view cho MV mới, ngày nào cũng nghe nhạc idol... nữa. Nhưng khi nghĩ lại, mình mới thấy thanh xuân của mình có họ mà trở nên tươi đẹp thế nào. Bây giờ mình đã trầm lặng hơn, không còn xốc nổi và có phần trẻ trâu như trước. Mình cũng đã không còn quá cuồng nhiệt như những năm tháng đã qua. Có lẽ, những người dưới ánh hào quang năm nào đã không còn là tất cả cuộc sống của mình. Tuy nhiên, khi nhớ lại mình cũng biết mình đã từng thích ai đó điên cuồng đến như vậy, đã từng vì ai đó mà khóc mà cười mà vui mà tự hào, đã từng vì ai đó mà làm nhiều chuyện ngốc nghếch... Sau này, sau này và sau này nữa một phần trái tim trong mình vẫn dành cho họ, những người cùng mình đi qua những năm tháng tuổi trẻ nông nổi. 
Điều 9: Làm điều tốt
Mình cảm giác khi mình làm được điều gì tốt thì bản thân mình thấy hạnh phúc rất nhiều. Cho dù điềy đó rất nhỏ nhặt hay là làm trong âm thầm, không cần ai biể cả. Mình thường xem những video của các anh chị trên tik tok Trung Quốc đi làm từ thiện. Mình nhận ra còn có rất nhiều người nghèo khổ trên thế giới cần chúng ta giúp đỡ. Lúc ấy, trong mình trào lên một nỗi xúc động mãnh liệt. Mình cần phải nỗ lực hơn hiện tại gấp n lần. Đó không còn phải vì bản thân hay gia đình nữa mà còn cho cả xã hội. 
Điều 10: Được yêu mến 
Đây là điều hẳn ai cũng mong muốn trong cuộc sống. Bản thân mình là người rất thận trọng trong mối quan hệ với người khác. Bởi rất nhiều nguyên do: sợ họ phật lòng, sợ họ không thích mình... Thế nên mình làm mọi thứ khá là rập khuôn. Mình cũng đọc nhiều sách về cách giao tiếp.  Nhưng càng đọc thì mình càng cảm thấy nó không quá hiệu quả với mình. Mình đọc nhiều như vậy nhưng không đọng lại nhiều và lại quay về dấu hỏi chấm ban đầu. Mình nghĩ rằng để được yêu mến chỉ cần bạn thành thật với bản thân, thể hiện sự chân thành trong lời nói và suy nghĩ trước khi định đưa ra lời gì. Chung quy thì trên đời làm gì có ai hoàn hảo và kể cả mình cũng vậy. Không thể tránh người ghét vậy nên cứ là chính mình miễn là không làm gì trái với lương tâm. 
Điều 11: Được công nhận
Tất nhiên là sau bao khổ luyện, mình rất muốn nhận được sự công nhận từ mọi người. Điều đó khiến mình cảm giác bao nỗ lực đều xứng đáng mà không đổ sông đổ biển. Cũng là động lực để mình biết cần phải không ngừng cố gắng. 
Điều 12: Được crush
Đây có lẽ là điều khá ích kỷ và không công bằng.
Mình cho rằng nếu được crush, mình có thể biết rằng giữa cuộc đời này vẫn còn có người yêu thích mình, quan tâm mình, hy vọng mình hạnh phúc. Như vậy, mình đã cảm giác sống trên thế giới không còn vô ích nữa. Bởi bản thân có thể đem lại nụ cười cho một người nào đó. Tuy rằng có lẽ không thể đáp lại tình cảm cho người đó nhưng cũng mong người đó sớm gặp được người khiến mọi tình cảm của người đó đều xứng đáng.
05/03/2020