Trong cuộc sống, những quyết định mà chúng ta đưa ra… có thể ảnh hưởng sâu sắc đến tương lai phía trước .
Và để không phải học trái ngành và làm sai nghề, để không lập nghiệp và gồng một núi nợ, để không sinh ra những đứa con không cha không mẹ
Để không phải nhận sự hối tiếc, La Thái mong bạn cẩn trọng với những quyết định sau đây:

1. Quyết định khi chưa đủ thời gian

Khi phải đưa ra một quyết định quan trọng, việc vội vàng và không đủ thời gian để xem xét toàn bộ vấn đề một cách… ( ít nhất là rõ ràng ), có thể dẫn đến những quyết định sai lầm to lớn ở tương lai.
Việc bị co ngắn bởi thời gian, sẽ làm gia tăng áp lực, cảm giác nóng vội, cộng thêm với sự không chắc chắn, và luôn bị thúc ép phải đưa ra quyết định, thì xác xuất cao… ta sẽ thất bại là 99,999%
Bời vì không đủ thời gian để suy nghĩ, chúng ta thiếu cái sự chuẩn bị, hành động thiếu cẩn trọng, và liên tục mắc lỗi.
Vì vậy đối với những đầu việc mang tính hệ trọng, và dài hạn như chuyện lập nghiệp, chọn việc làm, xây nhà, lập gia đình, làm ăn và buôn bán lớn,…. mong bạn hãy dừng lại một chút và hít thở.
Hít đủ oxy, tính toán thật kỹ lưỡng, lường trước và tính sau, nhìn được cửa lui và cửa tiến,… mang trí tuệ vào đường đời, bởi vì chúng ta KHÔNG… phó mặc số phận của mình cho may rủi.
Còn “hôm nay ăn gì?” “hôm nay mặc gì? “hôm nay xem phim gì?”…. những việc nhỏ nhặt này không cần quá nhiều thời gian để xem xét.

2. Quyết định dựa trên cảm xúc tức thì.

Cảm xúc thay đổi liên tục, việc làm một ly coffee nâu đá hay trà sữa nhiều đường, có thể giúp ta đối mặt với vấn đề, cùng với 2 trạng thái tinh thần khác nhau.
Nó có thể là “đắng và ngọt”, vô vọng hay hy vọng, buồn hay vui, cảm xúc là một thứ rất nhạy bén, nó thay đổi liên tục, mãi…. không thôi.
Vì vậy để làm những công việc đòi hỏi sự phức tạp, lâu dài, và mang lại những giá trị cao, cần có một sự kỷ luật hơn mình.
Nhưng nếu cảm xúc tức thì, đã bám rễ trong não bạn, thì nhiều khả năng… nó sẽ khiến ta BỎ CUỘC ở vạch xuất phát.
Đó là lúc bạn bỏ dở dự án này để nhảy sang dự án khác, đang làm nghề này thì nhảy sang nghề khác, đang sống kiếp này thì nhảy xuống… địa ngục.
Bời vì sự thật..
Cái ngành quảng cáo hiện nay rất giỏi kích thích cái sự tức thì của cảm xúc. Tôn chỉ bán hàng của họ là: “nếu buồn bã, hãy đi mua sắm!”
Tiêu dùng dựa theo cảm xúc nhất thời như vậy, đó là lúc ta mua những thứ dùng một lần và cất đi. Mang cái quyết định đó vào lập nghiệp và lập gia đình, thì bạn sẽ sống với thái độ cả thèm chóng chán, ngồi núi này trông núi nọ, mình thích thì mình... Quay xe!
Mắc kẹt và…
3. Quyết định dựa trên suy nghĩ của người khác
Tôi, bạn, và tất cả mọi người ( kể cả người cố chấp nhất ), vẫn có thể cởi mở để lắng nghe những quan điểm, những góc nhìn và sự tư vấn đa chiều…. đến từ bạn bè, đồng nghiệp, cố vấn, và cả bố mẹ nữa, Aka: những người có sức ảnh hưởng lớn đối với đời sống của ta.
Nhưng…
Gì thì gì, những lời góp ý có ấn tượng đến đâu, thì ta phải TỰ ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH đối với hành trình riêng của mình.
Bởi vì ( cái đúng ) ở thời đại của bố mẹ, chưa chắc đã đúng với thời đại của mình. Cái ngành nghề hái ra “núi tiền” của các anh chị trên mạng, chưa chắc là đã hái ra xu nào, đối với bạn! Vốn dĩ cái thế giới quan, cái bối cảnh xã hội, xuất phát điểm, và cả số phận của mọi người là rất khác nhau.
Một số quan điểm còn xung đột, cãi nhau là không thương tiếc.
Vì vậy lắng nghe thì vẫn phải nghe, nhưng… “cuộc đời này của tôi”, “hạnh phúc này của tôi”, “thân xác này là của tôi”, và “tôi có QUYỀN quyết định hướng đi của chính nó”.
Nhưng bài toán cuộc đời phức tạp hơn, đó là khởi đầu của một con người đó là: trẻ em lệ thuộc vào bố mẹ, người lao động lệ thuộc vào các tổ chức sử dụng lao động, mọi người rằng buộc và nương tựa lẫn nhau.
Ai nương tựa càng nhiều, người đó càng có… ít quyền để nói.
Vì vậy để không còn sống theo ý của người khác nữa, (lưu ý: ý của tôi không phải từ bỏ xã hội, chui vào rừng và đu dây… đâu nha ).
Mà là để có được cái sự tự tin, mà đưa ra quyết định của bản thân,…. chúng ta phải khẳng định được cái SỰ TỰ CHỦ của mình, bằng cách bộc lộ ra:
Cái tố chất, cái cá tính, cái năng lực, cái tiềm năng, cái tài năng, cái sự cầu tiến, khả năng độc lập trong suy nghĩ,… và mục tiêu dài hạn của bạn.
Cái LÝ đi trước cái tình, thì tôi tin…. dù bạn làm gì, dù bạn chuyển ngành học, bạn đổi việc làm, bạn lập nghiệp và xây dựng cuộc sống riêng thế nào, mọi người cũng sẽ ủng hộ bạn thôi.
Tóm cái váy lại..
Thì quyết định khi chưa đủ thời gian, dựa trên cảm xúc tức thì, dựa trên suy nghĩ của người khác. Dính từ 1 hoặc cả 3 yếu tố này, xác suất cao bạn sẽ hối hận trong tương lai.
Vì vậy để không trải qua nỗi đau sâu thẳm đó, chúng ta nên chậm lại, hít đủ oxy mà suy tính sự việc, dựa trên thế mạnh cá nhân, mục tiêu lâu dài và những giá trị sống của riêng các bạn.
Quyết định đó sẽ chuẩn, và chất hơn rất nhiều!