3 môi trường sống ở con người
là môi trường chúng ta được sinh ra và được bố mẹ nuôi dưỡng và giáo dục. Môi trường của sự vô tư hồn nhiên. ...

1. Môi trường nuôi dưỡng:
là môi trường chúng ta được sinh ra và được bố mẹ nuôi dưỡng và giáo dục. Môi trường của sự vô tư hồn nhiên.
2. Môi trường phán xét:
Chúng ta dần dần lớn lên và hình thành ý thức, hình thành những định khiến. Ở môi trường này mỗi cá thể hình thành những ý kiến riêng, mỗi cá thể đều muốn thể hiện mình, do vậy mà tạo nên sự xung đột có thể nổ ra hoặc chưa nổ ra.
Độ tuổi ở môi trường này cũng không thể xác định bởi có người đã già nhưng chưa trưởng thành và đa số nhiều người dừng lại ở môi trường này.
Con người muốn thoát ra khỏi môi trường đầy đau khổ này, nhưng không thể quay về môi trường được nuôi dưỡng, vì chúng ta cần mưu sinh, không thể phụ thuộc vào cha mẹ.
Chúng muốn thoát khỏi sự khổ đau, phiền não, định kiến cần tiến lên môi trường thứ 3.
3. Môi trường vô ngã:
những con người ở môi trường này thường có ý nghĩa sâu sắc với cuộc sống, có thể trải qua nhiều đau thương, trầm cảm, có thể đã trải qua thất bại nặng nề trong cuộc sống, họ cũng là bất kỳ ai trong chúng ta, họ có thể có câu hỏi lớn đối với họ là “sống để làm gì?”.
Nhưng những thứ mà họ trải qua đó làm thúc đẩy họ nhanh thoát khỏi môi trường thứ 2. Môi trường này bức tường kiên cố định kiến bị phá vỡ, họ trở về cái bản thể có sẵn bên trong mà bấy lâu họ không nhận ra.
Sống trong sự từ bi, hạnh phúc, dù thế giới xung quanh họ có xảy ra thế nào đi nữa, họ cũng vẫn chính con người bên trong họ.

Tâm lý học
/tam-ly-hoc
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

