#3 - Nếu được trao một vé về quá khứ
Nếu có một vé về quá khứ, tôi sẽ từ chối nó.
Nếu được trao một vé về quá khứ, tôi sẽ từ chối nó.
Bởi vì, có quá nhiều thứ trong quá khứ là sai lầm cần phải sửa, nếu chỉ sửa được một điều thì tôi sẽ lại hối tiếc vì những điều khác vẫn còn đó.
Thay vì trở về quá khứ để sửa chữa những sai lầm đấy, tôi sẽ cố gắng làm cho hiện tại trở nên tốt đẹp hơn. Bởi vì khi hiện tại tốt đẹp, hiện tại là những điều khiến ta vui vẻ hạnh phúc thì những sai lầm trong quá khứ kia tuyệt nhiên sẽ trở thành những việc cần phải xảy ra để hiện tại này tồn tại.
Chẳng ai có thể thay đổi quá khứ, nhưng hiện tại có thể tốt đẹp lên. Tương lai tốt đẹp hơn không phải nhờ sửa chữa những sai lầm trong quá khứ mà là nhờ những cố gắng của hiện tại.

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất