Lần đầu tiên đúng nghĩa đọc một cuốn sách không sót một chữ nào. Đối với mình thì việc đọc sách cũng như là yêu một người vậy, chẳng quan tâm đến best-seller hay kinh điển... Quan trọng  là " Đúng sách, đúng thời điểm " thôi.
  Nói về " ba chàng ngốc " chắc sẽ không bao giờ trở thành best-seller, thậm chí đối với rất nhiều người nó rất là nhảm nhí, chẳng có một ý nghĩa sâu xa như " Giết con chim nhại ". Nó đơn giản như là cuốn nhật kí những năm đại học của một chàng trai GPA thấp lẹt đẹt mà thôi, đơn giản, dễ chơi dễ trúng thưởng vậy thôi. Nhưng làm sao nó để lại cho mình nhiều cảm xúc đến vậy? Chỉ đơn giản là nó đã cho thấy sự đồng cảm với một thằng sinh viên năm nhất đang chán chường với sự nghiệp học hành. Những cuộc vui mà mình luôn mong có được với những người bạn chí cốt, hay những lần cãi vả nhau, chia lìa rồi lại trở lại với nhau. 
 Nói chung đọc xong thì chỉ muốn gọi mấy thằng nữa đi nhậu thôi !!