Trước trận đến làm khách của Tottenham, Mu đã trải qua một cuộc khủng hoảng với 4 trận không biết mùi chiến thắng. Hàng thủ của Mu đã liên tục mắc sai lầm và để thua những bàn thua không đáng có. Trong bối cảnh đó, HLV Ole buộc phải sử dụng sơ đồ 3 trung vệ để giúp gia cố hàng phòng ngự. Và nó đã phần nào phát huy tác dụng khi đã giúp Mu giành chiến thắng mà De Gea đã không phải hoạt động bất cứ một lần nào.
Yêu cầu của sơ đồ này nằm ở sự linh hoạt ở 2 biên. 2 Wing-back trái phải sẽ đều phải là những cầu thủ công – thủ toàn diện. Và chúng ta đã thấy Wan-bissaka tù thế nào trong những pha leo biên. Cho nên sơ đồ này sẽ không gắn bó với Mu quá lâu. Kể từ khi Ole lên nắm quyền, ông đã xây dựng cho Mu lối chơi phản công tốc độ với những tiền đạo nhanh nhẹn ở phía trên. Ông loại bỏ Lukaku để tin dùng Martial – một cầu thủ giàu tốc độ; dành ra 2 năm để theo đuổi một cầu thủ chạy cánh phải chất lượng – Jadon Sancho. Hè vừa rồi ông cũng nỗ lực để mang về một tiền vệ phòng ngự để đó là Declan Rice để hoàn thành cặp pivou của mình. Tất cả đều vì một mục đích cho sơ đồ ông mong muốn sử dụng đó là 4 – 2 – 3 – 1, cân bằng và giàu tốc độ. Tuy nhiên giờ đây ông lại đang sử dụng sơ đồ 3 trung vệ và trên hàng công mà về lí thuyết sẽ không có chỗ cho những Sancho, Lingard. Nhưng có lẽ Ole chỉ đang bất đắc dĩ phải sử dụng sơ đồ 3 trung vệ, nếu trong thời gian tới hàng phòng ngự ổn định trở lại, sơ đồ 4 hậu vệ sẽ lại quay trở lại với Mu. Vì sao? Vì nhân sự của họ phù hợp nhất với sơ đồ 4 – 2 – 3 – 1 hay phần nào là 4 – 3 – 3.
Túm lại 3 trung vệ chỉ là giải pháp hiện tại, nó sẽ không phải thứ mà Mu sẽ hướng đến trong dài hạn.
#babeek
#tapchimanchexto