Mình - 22 tuổi, vẫn là sinh viên (Y), vẫn độc thân vui vẻ, vẫn có những buồn rầu, những ngớ ngẩn khờ khạo trong cuộc sống.
Cậu - 22 tuổi, cũng là sinh viên, bạn cùng lớp ĐH, bạn thân nhất của mình suốt 4 năm qua, một cậu trai HN, gia đình toàn BS :)))
Cậu là người bạn bên mình những lúc vui buồn, cùng mình tồn tại ngày qua ngày, cậu dần dần, trở thành cuộc sống của mình.
Cậu, ngày qua ngày, dần dần mình nhận ra trong mình có gì đó thay đổi. Mình vẫn luôn tự gạt những ý nghĩ lạ thường ra khỏi đầu. Và cứ như đồ thị hình sin, những ý nghĩ kì lạ và khoảng suy nghĩ bình thường đều đặn nối tiếp nhau. Mình chẳng thể gọi tên những cảm xúc này. Mình mong nhìn thấy cậu mỗi ngày. Mình mong tin nhắn của cậu mỗi ngày. Mình huyên thuyên kể mọi chuyện trong ngày với cậu. Mình khó chịu trong lòng khi cậu trò chuyện với cô gái khác, mình buồn, mình khóc và lại bình thường. Mình cứ vậy, suốt 4 năm qua.
Dạo này, mình hay nhớ cậu, nhớ cậu rất nhiều, dù ngày nào cũng chat, nhưng chẳng gặp gỡ, chẳng học cùng viện, lý thuyết giảng đường đã hết. Nên hôm nay, dù gặp cậu chỉ một vài phút ngắn ngủi, sao mừng vui đến thế.
Mình muốn biết, ngày trôi qua, cậu gặp những ai, làm những gì, có suy nghĩ gì về những chuyện cậu nhìn thấy trong ngày. Ngày nay, cậu có vui không? Còn mệt không? Cậu có ngủ được không, có ăn uống gì chưa? Cậu có hút thuốc không? Có gì khó chịu không? Mình muốn biết nhiều thứ quá nhỉ?
Mình biết, trong tình bạn, không nên có những suy nghĩ hay tình cảm khác thường, mình cũng đủ lớn để biết những chuyện không có tương lai, thì nên có một điểm dừng sớm cho bản thân mình. Nhưng, mình chỉ muốn, lưu giữ lại, một chút những cảm xúc này. Rồi sau này, có thể mình sẽ quên phéng đi, thậm chí quên luôn cả trang web này, nhưng nếu ở đâu đó vẫn lưu giữ những cảm xúc về một thời SV với chút ít tình cảm lạ lùng này, thì trái tim bé nhỏ này cũng thấy được an ủi. Nếu may mắn, tớ chẳng quên đi những điều  này, thời gian trôi qua, tình bạn của chúng ta vẫn tốt đẹp như hiện tại, thì rất có thể, tớ sẽ cho cậu biết, thời SV đó, có đứa dở hơi này, từng có những tình cảm ngốc nghếch với cậu :)
Hôm nay, gặp cậu, thật sự rất vui. Đêm nay, cậu ngủ ngon nhé. Ngày mai tớ đi Thanh Hóa với tổ. Hi vọng chuyến đi vui vẻ và bình an.