Bài viết đầu tiên, chả biết nên viết theo hướng nào, nên freestyle cho đến lúc tìm được style riêng :v
Hôm nay, trời đẹp, thu mà, đúng thu, mà không hanh khô, nên đẹp.
Sáng nay đi học, rồi về, rồi nằm ở nhà vẩn vơ đến tận bây giờ, và ngồi viết mấy dòng này.
Ban đầu có suy nghĩ sẽ viết theo bố cục như ngày hôm nay thế nào, ngày mai sẽ làm gì, ngày hôm nay biết ơn vì điều gì, ... Nhưng thực sự ghét cảm giác phải theo 1 lối mòn gì đấy mới là chuẩn chỉ. Nên, cứ freestyle, sai thì sửa, lo quái gì hehe.
Bài viết đầu tiên, đến đây là kết thúc.