Yo, mổ xẻ cái tiêu đề tí
Killers of the Flower Moon
Lần đầu đi xem rạp IMAX hí hí, mà chọn phim fail lòi, toàn cảnh cận mặt nên xem phí vờ lờ, màn này phải xem kiểu avatar mới phê lòi. Chưa kể quả màn IMAX ở Metropolis không to như tưởng tượng lắm, có to nhưng nếu màn dài hơn thì sẽ dễ theo dõi + cảm giác đã hơn, khi nó bao quát hết tầm mắt. Đằng này màn lại cứ vuông vuông vì diện tích phòng không to lắm, nên xem phim cứ phải nhìn lên xuống để vừa xem vừa đọc phụ đề. Đã đến sớm rồi ngồi thử hết mấy hàng ghế mà vẫn không chốt được hàng nào ngồi coi cho thuận mắt được. Chán vờ lờ. Cũng may phim này không cần đọc thoại nhiều, chứ mà xem Oppenheimer thì thôi, lác cmn mắt :v. Cộng thêm quả hiển thị chán vãi, cứ rỗ rỗ kiểu mọe gì đấy, thất vọng CGV thậc sự. Thôi sau cứ ra rạp quốc gia mà xem cho thích hehe.
Nói tí về cái phim này. Trước khi đi xem có lỡ đọc review trước rồi, và rồi, xem cũng chả có gì mà xem :)) nội dung đơn giản, không plot twist, chỉ xem từ từ rồi hết. Có thể phim này muốn nói nhiều hơn về văn hóa, tội ác hay gì đấy, chỉ cần xem và cảm nhận. Nhưng chán. Mình vẫn đang bị cái tật xem phim nhưng với tâm thế không từ từ cảm nhận, mà luôn chăm chăm tìm xem phim này nói về cái gì, vội vội, sợ bản thân không đủ kiến thức để xem phim, nên luôn trong trạng thái tập trung cố tình quá mức để hiểu phim, nên lần nào xem phim cũng không được thoải mái. À trừ, cái lần xem avatar 2, vì cảnh quá đẹp.
Ad Astra, Star Trek
2 phim này có lưu trong danh sách phim về vũ trụ hay để xem dần, vì có hôm tự dưng nổi hứng muốn tìm hiểu về vũ trụ nên muốn xem phim cho mở mang đầu óc. Cơ mà, 2 cái phim này chán lòi. Star Trek thì quả kỹ xảo hình ảnh chán quá, còn Ad Astra thì câu chuyện hơi nhạt dù hình ảnh quá đẹp. À, tuần trước có xem The Martian thì đẹp, tuyệt.
100 days of FrontEnd
Từ hôm nay sẽ nghiêm túc học FrontEnd nhá, đi thực tập mà lơ mơ vãi, đến cty chả biết nên bắt đầu làm gì, rồi sinh chán nản. Cái tính cố hữu éo bỏ được, nên phải nghiêm túc thôi. Bắt đầu từ học trên The Odin Project, chả biết có hứng được lâu không cơ mà cứ học đi. Nắm chắc HTML, CSS, đặc biệt là JS đã, rồi học framework sau nó mới chắc được. Trước học lơ mơ cứ tưởng hết HTML, CSS rồi mà tự làm mấy trang web xấu mù.
...
Hết, nay lại đi lên chơi Hồ Gươm, và lại mưa :)) cơ mà không sao vì gặp được thằng cháu nên là rồi hehe.