Hôm nay là một ngày khá mệt mỏi nhưng cũng khá hạnh phúc, vì sao? Vì tui đã được cố gắng, cố gắng làm cái này, cố gắng làm cái kia, tui muốn có được thành quả ngọt, vì thể tui không ngừng cố gắng, hạnh phúc trong từng giọt mồ hôi tuôn chảy, đôi khi thì cũng có nước mắt và cả máu, nhưng tui vẫn không ngừng cố gắng, tui cảm thấy rất hạnh phúc vì bản thân đã và đang cố gắng, hi vọng ngày mai cũng sẽ như vậy, vì chỉ có như thế tui mới có thể cho phép bản thân xứng đáng với những thứ mình đạt được
tui hơi buồn chút thôi

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này