Học full ngày
11:28 am: Vừa thuyết trình xong 1 môn, nói chung là cũng oke. Linh nói và phát âm rất hay, các bạn còn lại độc đứng đọc. Không phải là style thuyết trình mà mình thích, năm 4 rồi mà, ít nhất cũng nên tự tin vào những điều mình sắp trình bày, đúng hay sai. Mình không có nhiều time để học thuộc bài thuyết trình này, tối qua họp xong với thầy lúc 10r, team họp thêm 1 lúc rồi tự chỉnh bài. Sáng mình dậy sớm để check lại nội dung và đọc hiểu lại toàn bộ, nghĩ cách để deliver bài thuyết trình 1 cách hay ho hơn. Mình cũng không cầm gì ngoài cái mic, đứng chém gió với cái giọng nửa run nửa dõng dạc? But at least ive tried, mình không ngờ đến năm 4 mà kĩ năng thuyết trình của team kém vậy luôn. Hic, thật sự là đến thầy nghe thầy còn ngán nữa là sinh viên. Dưới lớp, Linh kia đang ngủ.
Đến ca 2, học về rủi ro, Linh kêu bị ngứa xương?? Cô Giang không lên lớp, các cô đi họp, mong là các cô consider về việc giảm độ khó cho các bài kiểm tra. May quá mình học hết môn cô Hương rồi, ác mộng đời mình, cô chấm vừa gắt giảng khá buồn ngủ, hoặc do những kiến thức cô giảng mình đã biết rồi nên đến năm 3 cảm thấy chẳng còn mấy hứng thú nữa. Linh cứ kêu ngứa, mình bảo sợ thế, có lây cho mình không? Làm bài tập 1 lát, mình không biết làm, giở spiderum ra chém gió, chị trợ giảng đi quanh quanh lớp, mình đeo tai nghe và làm bài tập nhóm với bạn mình (chatgpt). Dạo này toàn nghe nhạc drill, điếc hết cả tai, mà hay. Chị trợ giảng bảo mình phải gọi chị bằng cô, lát sau các bạn cứ gọi cô trợ giảng là chị, xinh gái dã man. Lát, chuông chưa reo mà mình đã vọt ra khỏi lớp xong rồi, sợ tắc nhà gửi xe. Tối qua mới gội đầu mà nay cứ mưa âm ỉ thoai.
Trưa, được nghỉ 1 chút, quá mệt, mình về nhà ngủ, dù cũng chả đc đến nửa tiếng ngủ. Nhà xa, đi cả về hết hơn tiếng, vừa chợp mắt cái là dậy đi học luôn. Mình đã nghĩ hay mình nghỉ, nhưng chẳng đáng, mình vẫn luôn ưu tiên việc học thôi.
16:45 pm: Ngồi học kho hàng, cô Hoà giao bài tập. Đọc đề xong chả biết làm, cô hỏi bao nhiêu bạn làm được hơn nửa lớp giơ tay, thì ra mình ngu vậy luôn. Nói về tính không ổn định, cô bảo nếu bạn trai có tính không ổn định cao thì mình phải có tính dự phòng cao. Mặt hàng này không đáp ứng được demand thì phải có ngay mặt hàng khác dự phòng. Dã man :>>>>>>>>>>>>
Chữ hợp làm thằng chăn gà
Chữ hợp làm thằng chăn gà
Nay học full từ 6h45 đến 5r chiều, về đến nhà như muốn ngất luôn mà còn việc quan trọng cần làm, xong xuôi hết đến giờ này cũng là 10h55 pm. Mình gục luôn cũng được, mai dậy sớm đi tập gym, xong vào lotte đọc 1 cuốn sách xong về đi học thể,... Mình thích thứ tư và thứ 6, vì hai hôm đó mình sẽ được học ít, còn lại học full sáng chiều. Không biết từ bao giờ mình lại ghét học thế, chắc do vào Bách khoa, một số giảng viên giảng hay đến nỗi đến giờ mình còn ấn tượng, đa số giảng viên lên lớp cho có, đọc slide và cho sinh viên thuyết trình, thật sự chả học được gì nếu về nhà mình không đọc giáo trình. Dã man, chán dã man, ngày xưa mình cực cực kì thích học, vậy mà đến giờ này lại chán ghét đến thế. Ngấy đến tận họng việc học tài thi phận hay chính cái việc được A mà chẳng có chữ gì trong đầu. Mình thất vọng về mình hay thất vọng vì chất lượng của ngành học thật sự không xứng với 60 củ 1 năm? Thật sự là huhuhu, nhưng mà được đi học đại học và được có struggle cũng là điều may mắn rồi, chỉ là hôm nay có chút mệt mỏi, còn quanh đi quẩn lại chẳng biết nói chuyện cùng ai. Khá là tủi thân, bức bối và mệt nhọc... Dạo này chỉ quanh quẩn đi học và về nhà, chẳng có gì đặc sắc hơn cả, chủ yếu là không có bạn và cũng quá bận bịu để đi đâu đó mà không mang 1 ý nghĩa quan trọng...
Chỉ là cảm thấy có chút tủi thân thôi...