Xin chào mọi người, Mình là một kỹ sư trẻ vừa bước qua tuổi 25. Tiêu đề bài viết nghe có vẻ "kịch tính", nhưng thực ra đây chỉ là những chia sẻ chân thành về hành trình 2 năm 6 tháng sống và làm việc tại Hà Nội – nơi cho mình nhiều trải nghiệm quý báu, những bài học lớn và cả những băn khoăn khi đưa ra quyết định về quê lập nghiệp.
Giới Thiệu Về Bản Thân
Mình tốt nghiệp trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa. Như nhiều bạn trẻ khác, sau khi ra trường, mình ôm đầy kỳ vọng bước vào đời. Thế nhưng con đường sự nghiệp không phải lúc nào cũng suôn sẻ như mình từng nghĩ.
1. Giai đoạn đầu tiên: Làm việc tại Canon Thăng Long Việt Nam
Công ty đầu tiên của tôi
Công ty đầu tiên của tôi
Giai đoạn này, sau khi ra trường và ở nhà hơn 3 tháng để học lái xe, mình có trải qua một công việc cực kỳ độc hại và nguy hiểm tại một xưởng gạch. May mắn thay, sau đó mình được nhận vào làm việc ở Canon.
Thời gian làm việc ở Canon thực sự là khoảng thời gian vui vẻ với nhiều kỷ niệm hài hước nhất đối với mình. Công việc chính của mình liên quan đến Camera, như kiểm tra chi tiết sản phẩm bằng phần mềm công ty viết sẵn (chủ yếu là sửa giao diện đơn giản), và một công việc khác cũng liên quan đến camera: chỉnh sửa app Python dùng OpenCV. Thực ra app này các anh đi trước đã code gần hết rồi, mình chỉ sửa những thứ cơ bản. Đây cũng là lần đầu tiên mình biết thế nào là 1000 dòng code cũng như cảm giác debug code, nhưng nhờ các anh hướng dẫn tận tình, mình cũng vượt qua được.
Điều mình vui nhất chính là đồng nghiệp. Mình cực kỳ hợp với team: ai cũng tốt bụng và giúp đỡ nhau. Dù không phải ai cũng hợp ý hoàn toàn, nhưng về cơ bản, môi trường ở đây cực kỳ vui vẻ và nhiều tiếng cười.
Tuy nhiên, trong cuộc đời không có cuộc vui nào trọn vẹn. Điều khiến mình mệt mỏi nhất khi làm ở đây chính là… báo cáo, báo cáo, và báo cáo. Đầu ngày họp báo cáo, cuối ngày nộp báo cáo, giữa ngày còn viết lặt vặt không xuể. Có những bản báo cáo mình phải sửa tới 10 lần! Nhưng bù lại, mình đã trưởng thành hơn rất nhiều: biết cách tự giải quyết vấn đề và kỹ năng làm báo cáo bằng PowerPoint cũng "ghê ghê" ra trò (kaka).
Dù vậy, cuối cùng mình vẫn quyết định nghỉ việc vì… quá chán. Đợt đó, mình nghỉ ngang trong khi mắt anh em vẫn đầy tình cảm, còn mắt lãnh đạo thì chắc cũng áy náy nhiều. Nhất là mình còn nghỉ 12 ngày chỉ trong 2 tháng đầu năm 2024 (vãi đạn luôn :V).
Chốt lại, sau 1 năm 4 tháng làm việc ở Canon, mình đã có đủ trải nghiệm vui buồn. Và bài học lớn nhất mình rút ra là:
"Nếu có vấn đề gì không giải quyết được thì không nên hỏi luôn. Hãy tự tìm hiểu xem lỗi gì, đã hiểu tới đâu, đang mắc chỗ nào, rồi mới hỏi leader. Khi đó, câu trả lời sẽ sát nhất và mình cũng học hỏi được nhiều hơn."
2. Giai đoạn hai: Làm việc tại Samsung R&D
Tòa nhà Samsung RnD nhìn đẳng cấp nhỉ <3
Tòa nhà Samsung RnD nhìn đẳng cấp nhỉ <3
Khi bắt đầu chán công việc tại Canon, mình tìm đến việc code thuật toán để học hỏi thêm. Không ngờ, nó lại mở ra cho mình niềm đam mê lớn như hồi cấp 3 tự ngồi giải toán. Vậy là mình quyết định ứng tuyển vào Samsung R&D.
Sau nhiều vòng tuyển chọn, mình được vào bộ phận viết app cho điện thoại (Mobile App). Giai đoạn làm việc tại đây có thể coi là chill và thoải mái nhất: Nếu nói về điều kiện làm việc, Samsung đúng là thiên đường: thiết bị tối tân, môi trường chuyên nghiệp, phúc lợi đầy đủ.
Đồng nghiệp thân thiện, nhiệt tình, nhưng có vẻ thiếu một chút "nhây nhây" như mình mong đợi (haha). Leader thì cực kỳ tâm lý và hỗ trợ hết mình. Đặc biệt, mình rất ngưỡng mộ anh trưởng phòng – đúng chuẩn mẫu người lãnh đạo mình mong muốn.
Công việc tại Samsung không hề đơn giản. Mình phải đối mặt với hàng ngàn dòng code, hàng trăm trang tài liệu mà nhiều lúc không biết nên bắt đầu từ đâu. Cảm giác lúc đó không còn là thích thú, mà là sợ hãi vì không làm chủ được công việc. Và đúng vậy, cảm giác tệ nhất chính là "không biết mình đang làm gì".
Nhưng đây chưa phải lý do khiến mình từ bỏ, vì mình vẫn thích code và thích giải các bài toán logic. Thực ra, lý do khiến mình quyết định về quê là cuộc sống buồn chán ngoài Hà Nội: bạn bè xa nhau mỗi đứa một nơi, gia đình không gần bên. Thêm nữa, mình từng dự tính sau 30 tuổi sẽ về quê cho bố mẹ yên tâm — và tình cờ, cơ hội đó đến sớm hơn.
Đầu năm 2025, có một công ty tự động hóa ở Thanh Hóa tuyển dụng. Mẹ mình động viên "Cứ thử đi con" mặc dù lúc này mình cx chẳng đặt nhiều hi vọng cũng như chưa có ý định về quê. Mình nộp hồ sơ, phỏng vấn và được nhận luôn thế là mình quyết định về quê với những lời động viên từ mọi người.
Ngày 10/4/2025 là ngày cuối cùng mình làm việc tại Samsung. Ngay hôm sau, mình tạm biệt Hà Nội và về Thanh Hóa mà… gần như không lưu luyến gì cả :V (Không biết liệu sau này cuộc sống có lôi mình quay lại Hà Nội không nữa.)
3. Giai đoạn hiện tại: Làm việc tại công ty tự động hóa ở Thanh Hóa
Một đống hành lý đã nằm ở Thanh Hóa
Một đống hành lý đã nằm ở Thanh Hóa
Hiện tại, mình đang làm việc cho một công ty tự động hóa tại Thanh Hóa. (Cho mình xin phép chưa chia sẻ tên công ty.) Mới làm được hơn 1 tuần, nhưng thực sự mình đã thấy khá chán. Không hiểu sao, cứ mỗi lần đi làm công ty mới, ban đầu mình rất hứng khởi, nhưng lần này, chỉ sau hơn 1 tuần mình đã cảm thấy… tụt mood. Có lẽ cũng vì công việc chưa đúng với sở thích, làm những việc mình không đam mê lắm.
Hôm nay, ngày 22/04/2025, mình ngồi trong công ty, tranh thủ lúc rảnh để viết tay những dòng này. Sau đúng 1 tuần (29/04/2025), mình mới có thời gian gõ lại và chỉnh sửa. Dạo này công việc có vẻ đỡ hơn một chút – vẫn chán, nhưng ít ra cũng có việc để làm. Mình cũng đang dần thích nghi, không biết chặng đường sắp tới sẽ thế nào, nhưng thôi thì… cứ tiếp tục vậy thôi! <3
Lời kết
Bài viết này chỉ đơn giản là những dòng tự sự, ghi lại những chặng đường mình đã đi qua. Dù có nhiều vất vả, hoang mang, nhưng mình tin mỗi hành trình đều có giá trị riêng. Mình sẽ tiếp tục nỗ lực, học hỏi, và hy vọng tìm được đúng nơi mình thuộc về.