24 tuổi mà chưa có đến 1 mảnh tình vắt vai là như thế nào?
Nhìn đám bạn xung quanh đã trải qua mối tình thứ n, rồi nhìn lại bản thân mình, chả hiểu sao mình lại như này. Chả phải là mình xấu...
Nhìn đám bạn xung quanh đã trải qua mối tình thứ n, rồi nhìn lại bản thân mình, chả hiểu sao mình lại như này. Chả phải là mình xấu hay không thích ai bao giờ, có người nói do mình không biết cách tán gái nhưng ngoài kia còn có thằng chả biết ăn nói gì mà vẫn có đứa nó yêu. Cũng từng mạnh dạn cưa cẩm vài lần nhưng đều thất bại, cuối cùng cũng chả đi đến đâu.
Kể ra thì mỗi khi nghĩ đến việc cưa cẩm ai đó mình lại thấy bản thân chỉ hào hứng lúc rảnh rỗi, còn khi đang làm việc gì đó thì mình thấy có người yêu thật phiền, rồi mình cũng ngại ra khỏi nhà đi chơi, hầu như mình chỉ ra khỏi nhà lúc thật sự cần thiết.
Dạo này có cảm nắng 1 bạn ở cty nhưng chả có lí do để làm quen nên đành để đấy, ngắm trộm người ta lúc đi ăn cơm trưa ở cty vậy.
24 tuổi rồi mà vẫn chưa có người yêu, chính mình cũng cảm thấy bản thân có vấn đề thật. Nhiều khi cảm thấy hụt hẫng lắm, nó tiêu cực đến mức mình từng tự hỏi hình như chả có ai ngoài gia đình mình thật sự quan tâm đến mình cả. Lúc nào mình cũng lủi thủi 1 mình, mình quan tâm đến người khác hết lòng mà chả được đáp lại, cố không hi vọng để đỡ thất vọng nhưng ý chí của mình đâu làm được như thế.
Mình muốn được yêu lắm nhưng chả biết làm thế nào, mình ghét dùng chiêu trò tâm lý nhưng lại biết rằng nếu cứ làm theo bản năng, thể hiện đúng tính cách của mình thì sẽ chả gây ấn tượng được với ai cả.
Mình chả thể tìm được lời giải cho vấn đề này!!!

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất