Chưa gì mà đã làm xong một cái sinh nhật cho tuổi 22!
"Chị sẽ tặng em một cục xà bông rau củ!".
"Chị làm em nhớ hồi xưa ghê. Lúc đó đi sinh nhật bạn bè, toàn tặng dầu gội, xà bông hay tập bút thôi. Hồi xưa, tặng quà là mấy món đồ thiết thực ghê, cái gì cũng dùng được hết" *cười*.
"Vậy mà hôm bữa sinh nhật nhỏ em họ chị, chị tặng nó dầu gội đầu. Thế là nó gọi điện hỏi với còn đòi trả lại chị nữa" *hai chị em cười như được mùa*. "Con nít bây giờ tụi nó ngộ ghê ha!"
___
Đã bao lâu rồi, mình tự hỏi, khi lại được một lần nữa nhận món quà tặng sinh nhật "thần thánh" ấy. Một cục xà bông rau củ! Hồi nhỏ, chuyện tặng cho nhau những món quà ấy là một chuyện rất đỗi bình thường. Hầu như, trẻ con ngày ấy đều được mẹ quân sư cho món quà nhỏ nhỏ, dễ thương như vậy. Ừ, cứ vậy cho nhanh! Chỉ việc chạy ù ra tiệm, lựa ngay hai cục xà bông và nhờ cô bán hàng gói lại cho thật xinh. Ngồi thích thú nhìn và theo dõi cô bán hàng gói quà nhé! Thoăn thoắt, tỉ mỉ nhưng cũng thật nhanh tay. Và, lúc nào cũng không bao giờ có thể thiếu được  một cái nơ nhỏ nhỏ đính lên phần quà...cho nó có màu sắc và thể hiện đúng tinh thần "đây là một món quà nhé!". Còn bây giờ, việc tặng cho nhau một bánh xà bông hay một chai dầu gội đầu có vẻ kỳ lạ, khó hiểu hay rất buồn cười đối với tụi con trẻ bây giờ. Tuy nhiên, bọn trẻ không biết rằng, với các anh chị của mình - những món quà như thế là một phần của bầu trời ký ức to lớn về tuổi thơ của họ.
"Là mình nấu xà bông, rồi ví dụ thả nguyên lát khoai tây vô hả chị?" *hai chị em lại cười banh xác*
___
Ấy là một món quà handmade + trang trí bằng chữ và hoạ tiết được tô vẽ bằng tay. Tuy không đẹp xuất sắc nhưng rất dễ thương và đáng quý. Chị Thùy thật là có tâm nhất luôn!
"Lâu lắm rồi, em mới được tặng cho một món quà handmade đó chị!"