"Tối nay, tôi ngồi đối diện với đứa em trai lớp 2 đang loay hoay với từng mặt chữ. Em đọc chậm, đôi khi dừng lại quá lâu ở một dấu câu. Có những khoảnh khắc, sự nghiêm khắc trong tôi trỗi dậy, muốn thúc giục em nhanh hơn. Nhưng rồi tôi nhìn lại chính mình.
Chẳng phải tôi cũng đang như em sao? Đang tập tễnh những bước đầu tiên trong sự nghiệp viết lách, đang kiên nhẫn với từng ý tưởng để xây dựng một tương lai mà mình hằng mong ước."
"Ở tuổi 21, thế giới ngoài kia đầy rẫy những lời mời gọi hấp dẫn. Những tin nhắn về 'việc nhẹ lương cao', những khóa học MMO hứa hẹn giàu nhanh chỉ sau một đêm. Đã có lúc tôi thoáng lung lay, nhưng rồi sự nghiêm khắc với bản thân đã kéo tôi lại.
Tôi chọn con đường khó hơn: Viết lách mỗi ngày, dù việc nhiều đến đâu, dù chưa có ai mời hay chưa kiếm được đồng tiền nào từ nó. Bởi tôi hiểu rằng, viết lách không phải là sở thích nhất thời, đó là Sự nghiệp. Tôi không đợi cảm hứng, tôi làm việc dựa trên kỷ luật. Sự nghiêm khắc này là cái giá phải trả để bảo vệ mình khỏi những giá trị ảo ngoài kia."
Tôi nghiêm khắc với em trai, không phải vì muốn em áp lực, mà vì tôi muốn em thấy cách chị mình đang chiến đấu. Một đứa trẻ sẽ không nghe những lời giáo điều, chúng sẽ nhìn vào hành động. Hình ảnh người chị miệt mài bên bàn phím mỗi tối, bất kể mệt mỏi, chính là bài học sống động nhất về sự bền bỉ mà tôi muốn tặng cho em."
Nhiều người hỏi tôi sao phải khổ sở, nghiêm khắc với bản thân đến thế khi còn quá trẻ. Câu trả lời rất đơn giản: Tôi chọn độc thân, và sự tự do đó cần được bảo chứng bằng một sự nghiệp vững vàng. Mỗi dòng chữ tôi viết xuống tối nay không chỉ là bài thực hành Copywriting, mà là những viên gạch xây nên pháo đài tự chủ của chính mình. Tôi nghiêm khắc để sau này có thể mỉm cười làm những gì mình thích, và để em trai tôi hiểu rằng: Thế giới này không có lối tắt, chỉ có sự kiên trì mới mang lại quả ngọt xứng đáng."
Mình là Tùng Anh – một người viết trẻ đang trên hành trình mài giũa ngôn từ mỗi ngày. Nếu bạn đang tìm kiếm một người viết có kỷ luật, sự chân thành và tư duy thực tế, hãy kết nối với mình nhé!"