2025, năm của những cuộc chiến. Ai đang lắc cái hũ ??
Hận thù là một cảm xúc nguy hiểm, nếu không dùng đúng người, đúng lúc và đúng mức độ.
Gần đây, tôi có đọc qua một câu chuyện ngụ ngôn rất hay dưới đây:
If you put 100 black ants and 100 red ants in a jar, nothing happen. But if you shake the jar hard, the ants will start eliminated each other. The red ants consider the black ants their enemies, and the black ants consider the red ants their enemies. The true enemies is the one shaking the jar . The same thing happens in human society. So, before we fight each other, we should think about who is shaking the jar. Nếu bỏ 100 con kiến đen và 100 con kiến vàng vào một cái hũ, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nếu ai đó lắc mạnh cái hũ, những con kiến sẽ bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Kiến đỏ xem kiến đen là kẻ thù, kiến đen xem kiến đảo là kẻ thù. Kẻ thù thực sự chính là kẻ lắc cái hũ. Điều đó cũng đúng với xã hội loài người. Do đó, trước khi chúng ta tấn công lẫn nhau, chúng ta nên suy nghĩ về ai là người đang lắc cái hũ.

Chỉ vài tháng ngắn ngủi, tôi có cảm tưởng thế giới đang đi vào một tương lai đen tối và chết chóc. Chiến tranh đang diễn ra ở toàn bộ các Châu lục trên thế giới và mức độ cực đoan của các cuộc chiến đều đang tăng lên theo từng ngày.
Với vị thế là một người đứng ngoài cuộc chiến đang diễn ra và đang chờ cơ hội để đầu tư dựa vào những bất ổn hiện tại. Liệu bản thân có đang quá vô cảm và vị lợi, chỉ thấy lợi ích trong những con số tăng giảm của thị trường, mà sự tăng giảm đó lại dựa vào thương vong hằng ngày, những sinh mạng của người vô tội.
Và đáng sợ hơn là không chỉ những người trong cuộc, những người ngoài cuộc như tôi, cũng đang bắt đầu chọn phe, cổ vũ chiến tranh như đang xem một trận cầu bóng đá, trong đó việc ghi bàn chính là gây thiệt hại về khí tài và nhân mạng của đối phương.
Có quá nhiều video các quốc gia láng giếng đang ăn mừng dưới bầu trời đầy tên lửa của Iran bay trên bầu trời của họ tiến vào Irael. Tôi tự hỏi điều đó đang nói lên điều gì ?
Sau khi chọn phe để cổ vũ là cá nhân bị hòa vào với niềm tin tập thể, sẽ lờ đi hoặc hợp lý hóa tất cả cái sai mà phe cá nhân đã chọn.
Đối với câu chuyện của Israel hiện tại. Quay ngược về thời điểm Hamas vượt biên giới tấn các tiền đồn và dân thường Israel. Đây là một bị kịch, tất cả thế giới ủng hộ Israel tự vệ chính đáng, mặc dù những hành động quân sự cực đoan mang hình thái diệt chủng sau đó. Và cũng một kịch bản tương tự, Iran, một quốc gia độc lập bị tấn công và các lãnh đạo cấp cao nhất bị thiệt mạng. Truyền thông đang tuyên truyền câu chuyện gì: Iran sắp phát triển được vũ khí hạt nhân, nên Iran bị xâm phạm chủ quyền quốc gia là hợp lý ?
Giống như câu chuyện ngụ ngôn ở trên, liệu chúng ta có nên dừng lại một nhịp để đặt câu hỏi : ai là người đã lắc cái hũ (who is shaking the jar).
Điều tôi có thể chắc chắn nếu một cá nhân theo đuổi câu hỏi này thì bản thân người đó sẽ đi tìm đến những góc khuất mà giới truyền thông đại chúng không hề muốn đại đa số người dân biết được.
Những người thực sự gây ra vấn đề sẽ không bao giờ được nhắc tới, họ đứng sau cánh gà để đạo diễn toàn bộ câu chuyện, chỉ huy những chính trị gia, người diễn viên, mà những khán giả như tôi và bạn đang phải xem hằng ngày trên truyền thông đại chúng. Họ sẽ luôn tạo ra những mấu thuẫn, đi đầu trong việc thành lập các liên minh nhằm tạo những thế lực đối đầu nhau. Bản thân họ sẽ là người trung gian đứng giữa, nhằm kiểm soát, điều hướng mâu thuẫn theo cách mà họ mong muốn.
Keep your friends close, but your enemies closerMichael Corleone
Và sau khi buổi trình diễn kết thúc, họ và toàn bộ những cá nhân đứng sau cánh gà sẽ là những người thu lại lợi nhuận phân lớn từ khán giả, chính là chúng ta. Các diễn viên chính sẽ thu được một khoản thù lao tương xứng, những diễn viên phụ đôi lúc chỉ được trả một khoản bèo bọt hoặc không lương.
Lời kết
Hiện tại tôi chỉ mong chúng ta có một hệ thống pháp luật nghiêm minh cho toàn thế giới, chứ không phải một loạt tổ chức mang danh nghĩa vì hoà bình nhưng phục vụ lợi ích của một vài thiểu số cá nhân.
Chỉ có như vậy, câu chuyện: nếu kiến đen giết một kiến vàng, kiến vàng sẽ tấn công và giết hai kiến đen để trả thù. Và lần tới, kiến đen sẽ giết bốn kiến vàng cho hai kiến đen đã mất và kiến vàng sẽ quay lại với tám xác kiến đen, và một vòng lặp vô tận.
Thế giới sẽ luôn có chiến tranh, vì động lực của sự phát triển đến từ sự cạnh tranh, dó đó đây là điều không thể tránh được. Nhưng để những người vô tội, những người dân chỉ muốn sinh sống yên ổn phải chết vì những lý tưởng "cao cả" thì đó là một tội ác cần phải bị lên án.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

