Hôm nay là mùng hai tết năm 2025, tôi cảm thấy rằng những ngày vừa qua là một ngày khá là yên bình với chính bản thân mình. Nói lí do vì sao tôi lại cảm thấy như vậy thì thiệt sự thì chẳng có, chỉ là tự cảm nhận thôi.
Năm 2024, tôi có thể gọi nó là một năm đầy biến động với bản thân mình. Đây là năm đầu tiên tôi ở xa với gia đình mình, tự phải một mình sống ở nơi đất khách, không quen biết một ai cả. Nhiều lúc thấy cũng vui vì có thể sống độc lập, tự làm những điều mình muốn mà không hề bị quản thúc. Nhưng lại có đôi lúc lại cảm thấy buồn, vì không có người thân, bạn bè thời ở cấp 3 bên cạnh để nói chuyện và đi chơi với họ.
Suốt cả một năm là sinh viên năm nhất ở EIU, tôi mới được thực sự tiếp xúc tiếng Anh, một ngôn ngữ mà tôi đã rất làm biếng học khi còn là học sinh. Khi học và áp dụng những kiến thức tiếng Anh để nói chuyện với người nước ngoài, tôi như được khai sáng nhiều thứ mà mình chưa từng trải nghiệm qua. Đó như là một bước ngoặt mới của cuộc đời tôi vậy.
Ngoài ra, mỗi khi học một cấp độ của lớp tiếng Anh, tôi đã được quen những người bạn mới. Và tại đây, tôi đã làm quen được những người bạn mà đến hiện tại là thân thiết nhất với tôi. Trước hết về đám con trai, chúng tôi đã gặp nhau khi từ lúc cấp độ một lớp tiếng Anh, cùng ngồi uống bia, ăn bánh, và cùng nói chuyện xàm với nhau, rồi rất nhanh đã kết giao với nhau. Nghe thôi thấy tại sao nó lại nhanh đến vậy. Con trai thì luôn đơn giản mà phải không!
Về phía các bạn nữ lại khác một chút, tôi quen biết được các bạn ấy là vì tôi đã mang lòng thích một người trong số họ. Ở lớp cấp độ hai, tôi đã gặp bạn ấy, lúc đầu chỉ là bạn bè bình thường, không hề có nhắn tin liên lạc gì cả. Nhưng bỗng dưng ánh mắt tôi luôn chú ý về phía bạn ấy, cố gắng giao tiếp với bạn đó một cách nhiều nhất có thể. Sau này thì có thông tin liên lạc, lúc đầu nhắn tin là trao đổi môn học, rồi chuyển qua nhắn tin kiểu trò chuyện bạn bè thôi. Và rồi chúng tôi có một nhóm chơi vào mỗi cuối tuần. Vì việc này, mà tôi cũng có nhiều mối quan hệ với các bạn gái khác. Trùng hợp thay trong đám con trai chơi với tôi, đã có một người thích một bạn nữ trong nhóm, quá là tuyệt vời phải không.
Thiệt không may cho tôi, cuộc vui kéo dài không được lâu. Tôi chưa quen người ta mà lại có tính ghen rồi. Rồi đủ thứ chuyện đã đến với tôi, nào là rớt môn, bị lừa tiền. Đó là những cú sốc khiến tôi xém nữa đánh mất chính mình. Tôi đã tự mình tách bản thân ra khỏi nhóm một quảng thời gian. Cũng may may mắn sao, tôi vẫn có thể tạm thời vượt qua. Tính cách tôi rồi cũng bỗng thay đổi một chút. Người ta cũng không nhắn tin với tôi nữa, điều đó làm tôi cảm thấy buồn, nhưng cũng không thể khiển trách họ được. Tự tôi đã muốn vây thôi.
Ít nhiều thì cho đến hiện tại, có vẻ tôi đang ổn. Sau một năm, ai cũng để lộ gốc khuất của bản thân. Điều đó có thể lúc đầu làm tôi khó chịu, nhưng rồi tôi cũng thông cảm với họ. Mỗi người có hoàn cảnh khác nhau, xin đừng trách họ. Hãy tìm hiểu và thông cảm cho họ. Đó là bài học tôi sẽ mãi khắc ghi cho sau này. Trong nhóm có bạn khó khăn, tôi mong muốn có thể giúp được một phần nào đó để cho các bạn có thể tiếp tục đi học.
Tôi giờ đã loại bỏ cảm xúc tình yêu ra khỏi cuộc đời mình mãi mãi. Điều thú vị trong nhóm giờ còn mỗi tôi và một đứa khác là còn độc thân thôi, nhưng không còn quan trọng với tôi rồi. Tôi muốn làm những gì mà tôi đang muốn nắm lấy để tương lai có một cuộc sống an nhàn hơn và có nguồn lực để giúp đỡ được càng nhiều người hơn.
Những ai đã chịu khó dành thời gian đọc bài của tôi. Tôi xin dành lời cảm ơn chân thành nhất và chúc mọi người sẽ có một năm 2025 đầy thành công và hạnh phúc nhất. Chúc những mọi người có gia đình sẽ luôn dành thời gian và vui vẻ khi ở bên những người thân của mình.