img_0
Một người bạn đã hỏi mình: Điều mình muốn làm nhất trong năm 2025 là gì?
Mình nói với bạn: Điều mình muốn làm nhất trong năm 2025 chính là trở nên thật dũng cảm!
Với mình sự dũng cảm đầu tiên mà mình muốn hướng dẫn đến là tiếp tục theo đuổi sự nghiệp viết lách và dạy học với hướng đi là làm việc tự do. Dù con đường này khiến cho mình gặp nhiều bấp bênh trong thu nhập cũng như có những thử thách trong việc học hỏi và thay đổi để phù hợp với những tiêu chuẩn cao cho công việc. Nhưng mình vẫn đi đến cùng cho đến một thời điểm nào đó, mình cảm thấy đã đến lúc cần phải lựa chọn một hướng đi mới.
Sự dũng cảm thứ hai mà mình muốn có trong năm 2025 chính dám sống thật với bản thân. Mình muốn được bày tỏ những quan điểm và suy nghĩ về nhiều khía cạnh mà không sợ hãi. Không biết đối với bạn thế nào, nhưng với mình, việc chia sẻ những suy nghĩ thành thật đã từng là một thách thức rất lớn.
Vì trong mình luôn tồn tại nhiều nỗi sợ. Mình có nỗi sợ bị đánh giá, nỗi sợ không được yêu thương. Mình từng sợ nếu mình bày tỏ những quan điểm khác biệt với mọi người xung quanh thì mình sẽ không được yêu mến. Chính nỗi sợ này đã khiến mình luôn cố gắng che giấu bản thân, nhiều khi không nói ra những suy nghĩ thành thực trong lòng.  
Nguồn ảnh: Pinterét
Nguồn ảnh: Pinterét
Chia sẻ với bạn một chút, ở bên ngoài mình vẫn thường được mọi người nhận xét là một người nhẹ nhàng. Mình rất vui khi nghe điều đó, vì sự nhẹ nhàng là cách giao tiếp mình hướng đến và nỗ lực rèn luyện trong cuộc sống.
Vì đối với mình, dù trải qua bao thăng trầm, mình vẫn mong có thể mang đến cho mọi người những điều tử tế trong khả năng. Sự nhẹ nhàng chính là điều mình muốn trao tặng cho mọi người khi có cơ hội gặp gỡ và kết nối.
Tuy nhiên, ít ai biết rằng sâu bên trong mình còn nhiều khía cạnh khác. Bên cạnh những điều tốt đẹp mình lựa chọn thể hiện, mình cũng có những khoảnh khắc nóng nảy, cáu gắt, cư xử bốc đồng, đôi khi ích kỷ, thậm chí rất cực đoan trong nhiều vấn đề.
Trước đây, mình thường chọn che giấu vì sợ rằng mình sẽ không được quý mến khi mọi người đều biết được khuyết điểm của mình.
Nhưng giờ đây, khi bước sang năm 2025, mình muốn thay đổi cách tiếp cận, xây dựng một cuộc sống chân thực hơn. Mình mong mọi người biết đến mình không phải là người hoàn hảo chỉ với những tính cách tốt đẹp, mình cũng có nhiều khuyết điểm, những mặt hạn chế riêng.
Sự nhẹ nhàng là phong thái mình hướng đến, nhưng không phải toàn bộ con người thật của mình. Nên giờ đây mình sẽ dũng cảm hơn chia sẻ nhiều hơn về con người thực cũng như quan điểm sống của riêng mình.
Sự dũng cảm thứ ba mà mình hướng dẫn là quyết tâm theo đuổi tri thức, học tập để trở thành một người hiểu biết hơn. Trước đây, mình từng chia sẻ suy nghĩ với một người anh, anh ấy nói với mình: “Con gái như em học nhiều làm gì, con gái phải ngu ngơ một chút thì đàn ông mới thích, đàn ông không thích những người con gái hiểu biết quá nhiều”. Những lời chia sẻ của anh từng khiến mình trăn trở. Mình thường tự hỏi liệu mong muốn học hỏi để trở nên ưu tú hơn có khiến mình ít được yêu thương hơn thiệt hay không?
Tất nhiên mình cũng như bao người con gái trên đời, mình mong tìm người yêu thương mình nhiều thật nhiều. Dù có mong muốn như vậy, nhưng mình luôn ý thức một điều lớn lao hơn: Dù rất muốn được yêu thương bởi một ai đó, nhưng mình không muốn vì điều đó mà phải lựa chọn làm khác với sự thật bên trong mình.
Không chỉ vậy, qua những trải nghiệm trong cuộc sống, mình thấu hiểu được ý nghĩa và sức mạnh của tri thức. Nhờ có kiến ​​thức, cuộc sống mình có những chuyển tích cực hơn. Kiến thức giúp mình hoàn thành tốt hơn trong công việc. Kiến thức cũng giúp mình mở rộng tư duy, thay đổi những góc nhìn lệch lạc, bi quan mình từng có.
Đồng thời, những thất bại mà mình từng trải qua giúp mình hiểu rằng chính sự thiếu hiểu biết mới là căn nguyên dẫn đến những sai lầm, nỗi đau lớn lao trong đời. Vì vậy, trong năm 2025, mình quyết tâm chăm chỉ học tập để vượt qua phiên bản cũ của chính mình.
Tất nhiên, mình sẽ không bác bỏ quan điểm và chia sẻ từ người anh đó. Có thể nhiều người đàn ông sẽ thích những cô gái như lời anh ấy nói. Nhưng dù là như vậy, mình vẫn hay tự nhắc mình rằng dẫu sự thật là thế, thì mình vẫn sẽ lựa chọn con đường mà trái tim mình tin là đúng đắn, cho dù đôi lúc mình hơi ngả nghiêng vì nỗi sợ sẽ không được yêu thương.
Mặt khác, mình vẫn tin rằng khi mình sống đúng với giá trị của bản thân, khi mình dành cho bản thân tình yêu thương vô điều kiện thì mình mới có thể gặp được những người thực sự yêu thương và thấu hiểu mình.
Trong năm 2025, sự dũng cảm - sống can đảm là điều mình hướng đến. Mình mong sẽ khám phá thêm những điều mới mẻ nơi bản thân cũng như trong cuộc sống.
Còn bạn thì sao? Bạn có điều gì khao khát nào muốn thực hiện vào năm 2025 không? Nếu có và nếu được thì hãy chia sẻ với mình nhé! Dù là một mục tiêu lớn hay chỉ là những thay đổi nhỏ bé trong cuộc sống hàng ngày, mình mong bạn và mình đều trở nên can đảm, lựa chọn dấn thân.
Ngoài những lời chúc về một năm mới bình an và sức khỏe. Mình hy vọng tất cả chúng ta sẽ sống thật dũng cảm với những điều mà trái tim chúng ta thực sự khao khát.
Có một câu hát trong bài hát “Dâng Trào” của nữ diễn viên Ngu Thư Hân mình thường nghe dạo gần đây, câu hát ấy đã tiếp thêm cho mình sức mạnh cũng như cảm thấy được vỗ về mỗi khi bất an về hành trình phía trước, câu hát đó là: "Thế giới này, có cả những khoảnh khắc phi thường và bình dị, chỉ cần ta cố gắng hết sức mình đã gọi là dũng cảm".
Năm 2025 - Hy vọng bạn và mình đều trở nên dũng cảm, dù con đường chúng ta lựa chọn là gì đi chăng nữa.