Nếu nói về năm 2024 thì với tôi đó chỉ là một năm bình thường, mọi thứ đều đều, chẳng có gì nhiều để nói.
Đầu tiên ở phần công việc thì năm nay là một năm đều đều. Thị trường công việc có vẻ khá khả quan và hy vọng hiện trạng hiện nay sẽ được phát huy. Về thu nhập (hoặc đúng hơn là tiền lương) thì tôi tăng đâu đó được khoảng 40%. Nhìn chung thì như đã nói ở trên, năm nay thị trường có sự đánh giá lại khá thú vị, ai ở đâu thì rơi lại vào đó, điều mà nên đến từ rất lâu rồi. Các nhà tuyển dụng thì có vẻ rộng rãi và dễ tính hơn. Khi mà năm trên sáu công ty tôi phỏng vấn đều khá dễ và mức lương họ đưa ra đều ở mức tôi mong muốn (không cần phải kỳ kèo). Công việc cũng nhẹ nhàng, vui vẻ. Nhìn chung về mặt công việc và thị trường thì 2024 là một năm khá ổn.
Về các món quan hệ thì cũng đều đều nốt. Mọi thứ đều được gìn giữ và phát triển tốt từ gia đình đến bè bạn.
Còn về những điều làm cho vui thì năm nay tôi viết xong được vài cái truyện ngắn, một nửa cái truyện dài (đang bị dính ở đoạn khó nhai nhất) và lên được dàn ý, cốt truyện cho hầu hết các câu chuyện khác. Về phần dịch thuật thì tôi cũng dịch được thêm hai cuốn sách của St Augustine và đang dịch tiếp cuốn thứ tư (lúc viết bài này thì đã hoàn thành 27/32 chương). Ngoài ra, tôi cũng dịch được vài chương đầu một tác phẩm khác của ông nhưng có lẽ sẽ chỉ giữ lại cho mình đọc thôi vì nội dung thuộc về giáo dục đó có vẻ không mấy hấp dẫn cho việc chia sẻ.
Cuối cùng về chuyện học hành thì năm nay tôi vẫn tập trung cho việc học thêm một ngoại ngữ nửa, việc học khá vui. Ngoài ra thì đánh giá lại kiến thức của mình và phát hiện ra một số khúc mắc về việc nâng cao năng lực của một số người, giải thích cho việc vì sao họ cứ quẩn quanh hay nói theo Quo Vadis hoặc Kinh Thánh là những kẻ học rất nhiều, học luôn luôn hoặc có nhiều bộ não nhưng chẳng biết được gì và chẳng có bộ não nào biết cách tư duy.
Một ngày nhỉ :))

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
NguyenDucQuan
Bạn có thể chia sẻ lí do và cách bạn học thêm ngoại ngữ mới không? Mình cảm ơn!
- Báo cáo

Tasy Nguyen

Lý do thì thật sự là mình thích thôi. Nhưng lúc trước vì bận nên học hơi dở dang, giờ rãnh nên học để trả nợ. Còn cách học thì giống như cách mình học những thứ khác. Học từ góc rễ, phân tầng các lớp tạo nên thứ mình học và học từ tầng thấp nhấp (rộng nhất) lên... hơi trừu tượng vì mình vẫn chưa thể hệ thống cách mình học ở đây được.
- Báo cáo