1. Mạnh dạn đối mặt với nỗi sợ
Nỗi sợ to lớn của mình chính là công việc. Từ khi bắt đầu đi làm mình luôn có nỗi sợ là không làm được việc hay nói cách khác là sợ không hoàn thành việc được giao. Điều này vô hình khiến mình tự gây áp lực cho bản thân. Kết quả là sau 5 năm đi làm mình bị đã bị đau dạ dày vì stress.
2024 công việc của mình x2 đầu việc và độ khó. Sau nhiều lần khắc phục lỗi, mài mặt ở cơ quan đến tối thì mình nhận ra rằng: cứ làm đi, đằng nào chả phải làm, chỉ có 2 đáp án đúng hoặc sai, có làm mới biết bản thân mình thế nào. Sau khi hoàn thành mỗi việc, mình biết khả năng của bản thân đến đâu.
2. Lì lợm hơn với mục tiêu của mình
Mình bắt đầu lập mục tiêu theo từng năm từ năm 2022. Mục tiêu năm sau luôn to lớn và bao quát hơn năm trước. Đến năm 2024 công việc của mình có bước ngoặt mới, có thể nói là dấu mốc trong sự nghiệp của mình. Điều này đồng nghĩa với trách nhiệm cao hơn, đòi hỏi năng lực.
Mỗi khi làm việc gì, mình cố gắng chỉnh chu, làm sao để đạt hiệu quả cao nhất và điều quan trọng là không bỏ cuộc. Mình tự nhủ nếu lần này bỏ dở thì sẽ có lần sau. Thế là tiếp tục, tiếp tục làm không ngừng nghỉ. Sự lì lợm khiến mình đẩy cao giới hạn của bản thân trong công việc. Nghe có vẻ tiêu cực vì đòi hỏi và tạo áp lực cho chính bản thân. Nhưng kết quả đạt được bước đầu khiến mình hài lòng.
3. Tự do về tinh thần
Trải qua một thời gian dài khủng hoảng (từ năm 2021 - 2023) về công việc, gia đình và chuyện tình cảm. Thời gian khủng hoảng cũng là thời gian dày vò, hạ thấp thậm chí là ghét bỏ bản thân. Cái cảm giác ghét bỏ bản thân thật tệ, nó giống như muốn chấm dứt cuộc đời của chính mình vậy. Hiện tại, mình chưa tìm được cách giải quyết thấu đáo cho một số vấn đề nhưng đã nghĩ thoáng hơn, biết cách tận hưởng hơn.
Trước đây mình chỉ ở phòng đọc sách, tuần đi cafe 1-2 buổi, giờ có thời gian rảnh là lao ra đường đi chơi, tập gym, cuối tuần đi làm vài ly đồ có cồn với bạn bè,... Đường nhiên có mặt hại là cháy túi khá nhanh :v (cái này thì mình đang cố điều chỉnh).
Mình tách bạch chuyện yêu đương và cưới xin. Có thể vẫn yêu, yêu chân thành và tử tế nhưng không cưới xin gì cả. Mình coi yêu đương là một trải nghiệm. Sếp mình có bảo "bằng này tuổi rồi còn yêu đương chơi bời làm gì nữa" (bằng này tuổi cụ thể là 28). Trước đây mình nghĩ yêu đương tử tế rồi cưới xin. Mình là đứa nghiêm túc + overthinking nên kết quả là không yêu ai trong thời gian dài. Cảm tưởng mình tự kìm hãm bản thân vậy. Mình cố gắng bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương và không hạ thấp tiêu chuẩn.
Sắp hết quý 1/2025 rồi giờ mới viết tổng kết 2024 :v, hơi buồn cười xíu mà mình muốn lưu lại hành trình từng năm. Hi vọng bạn đọc sẽ có 2025 rực rỡ, hoàn thành mục tiêu nhé. Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết này.