Khi mình đang ngồi viết những dòng đầu tiên này, thì hiện giờ mình đang ở 1 mình, tại nhà cũ của mình, căn nhà hồi mình đã viết bài 2020 - Bước Ngoặt Đổi Thay cách đây cỡ khoảng đúng 4 năm trước.

Giờ là 22:08 ngày 31/12/2024.

Mình không có ý định từ đầu về việc viết như này, mà định đi ra ngoài đường đi vòng vòng xem có gì vui. Nhưng rồi không đi, một phần vì tự nhiên thấy mọi người ai cũng viết những cái tổng kết năm của mình, tự nhiên làm mình nhớ tới cái tài khoản spiderum này + thêm việc có đi cũng chưa nghĩ ra là sẽ đi đâu, nên thôi lần lữa mãi, cuối cùng quyết định ngồi xuống đây mà viết.
Vì chưa có ý định, nên hiển nhiên, mọi thứ chẳng thể nào có một kịch bản nào cả, nghĩ tới đâu viết tới đó vậy. Mình cũng định đặt một cái tên khác cho bài, nhưng ngẫm lại, 4 chữ Bước Ngoặt Đổi Thay, nó vẫn đúng với mình, tất nhiên là theo nhiều cách khác nhau, suốt từ bài viết cũ 2020 tới tận giờ. Nên thôi dùng cũng không sao hehe.
Mình nghĩ nếu như không viết từ 2020 tới giờ, 4 năm qua xảy ra những chuyện gì, thì có lẽ là 1 sự thiếu sót lớn, nhưng nếu viết vào đây, thì có lẽ là quá nhiều chuyện, nên thôi, có lẽ mình sẽ dần dần kể lại sau. Hi vọng bản thân có đủ sự chăm chỉ.

2024 - Bước ngoặt về chỗ ở

Từ 2020 tới 2023, hầu hết thời gian mình ở TP HCM, một nơi mình rất yêu, nhưng tới 2024 tới giờ thì mình ở nhà mình hầu hết, có vào TP HCM chơi + thi được hồi tháng 5, nhưng lại về ngay.

2024 - Bước ngoặt về điện thoại

Mình mất điện thoại lần thứ 3 trong 3 năm 2021 tới 2024, và cụ thể là 2 cái iPhone 12 Xanh dương trong 2021 + 1 cái iPhone 13 Xanh lá trong 2024. Chưa kể thêm chiếc iPhone 8 Plus đỏ hỏng năm 2021 khi mới ở TP HCM được 3 tháng nữa.
Tổng là mình mất cỡ 20 triệu * 4 = 80 triệu cho tiền mua điện thoại cho 3 năm qua. Một con số điên rồ. Đó là chưa kể tiền phụ kiện như ốp, sạc đi kèm.
Con số chỉ là con số, nhưng đúng là nó cũng dạy mình nhiều điều, về việc cẩn thận hơn, để ý hơn như nào. Hi vọng 80 triệu kia giúp mình tránh được nhiều triệu khác trong tương lai bị mất đi.
Cuối cùng, vào cuối năm 2024, mình đã quyết định lấy hết những gì dành dụm được, mua 1 em iPhone 16 Pro Max màu titan tự nhiên 256gb tại Mỹ. Hi vọng thay đổi kích cỡ điện thoại, camera, màn hình... mọi thứ sẽ đổi vận. Dốc hết số tiền đã có, dốc cả hết những hi vọng.

2024 - Bước ngoặt về kì thi

Mình thi trượt kì thi tháng 11/ 2023. Lúc đó thiếu cỡ 2 3 câu là đậu.
Và mình đã cố gắng để thi lại tháng 5/2024. Nhưng không được thi, do không có hộ chiếu. Cảm giác lúc đó: có lẽ là thất vọng, buồn, và shock. Lỗi là của mình, 100% hay 1000% vẫn vậy. Không phải của bất kì ai. Nhưng ít nhất là, mình đã không bỏ cuộc.
Mặc cho sự can ngăn của nhiều người, mình vẫn quyết tâm thi, vào tháng 11/2024. Và mình đã thi rồi, cỡ 2 tuần nữa là sẽ có kết quả. Vào ngày 16/11/2024.
Đậu hay trượt mình không biết, nhưng cảm giác lần này khác với lần trước khá nhiều.
Mình chuẩn bị một cách khá kĩ càng hơn, lúc làm cũng đọc kĩ hơn thay vì hấp tấp như xưa. Có kiểm tra lại lúc thi thật và sửa được thêm 3 câu từ sai => đúng.
Dù như nào thì, cảm giác là nhẹ nhõm. 1 phần vì mình đã cố gắng hết sức rồi + 1 phần là mình đã không bỏ cuộc. Mình thì không nghĩ mình thông minh hơn ai cả, thực tế sống gần 30 năm chưa bao giờ mình trở thành một người quá nổi bật hay gì trong lớp, trường hay 1 đám đông nào đó.
Nhưng mà, mình dám nói là, mình không từ bỏ. Có lẽ, đó là 1 trong những điểm mạnh nhất của mình, dù có bị đánh, bị đập hay thất bại như nào đi nữa, vẫn ráng mà lê tiếp. Không lê được thì bò. Cảm ơn bản thân.

2024 - Bước ngoặt về tình cảm

10/2/2024.
Là ngày chính thức mình nhắn tin nhắn cuối cùng với mqh cũ của mình, trong suốt từ 2021 tới 2024. Để mà nói thì chắc phải có cả 1 series, đủ mọi loại cảm xúc, yêu có, buồn có, giận có, thương có mà ghét cũng có. Nói chung có cảm xúc gì đặt tên được thì có lẽ đã đều xuất hiện trong suốt thời gian đó (2021 - 2023).
2024 mình cảm thấy trống rỗng, tức là, mọi cái cảm xúc mình vừa liệt kê ở trên kia, chấm dứt. Thay vào đó là trạng thái trống rỗng, tức là chẳng cảm thấy gì, không vui, không buồn, không đau, không thương, không giận.
Chỉ là không cảm thấy gì thôi.
Thật ra là có, kiểu như mỗi khi có việc này, việc kia gợi nhớ đến, hoặc như lúc mình vào TP HCM hơn 1 tháng thời điểm tháng 5/2024, mình đi đến đâu mình cũng thấy những thứ ngày xưa, chỉ có khác là giờ mình đã nhìn nó như 1 dạng kỉ niệm.
Có ai đó đã nói, đại ý là
Thời gian không hỏi ai, nhưng luôn cho ta câu trả lời
Trích dẫn
Xưa mình cũng không quá tin, nhưng xem ra mọi thứ đều có vẻ như vậy. Lúc đầu cỡ tháng 2, 3 thì cảm thấy trống vắng kinh khủng, như kiểu bệnh nhân hết thuốc giảm đau vậy. Nhưng nhờ vậy mình nhận ra, đã đến lúc mình thay đổi tư tưởng hơn nhiều. Nhận ra quá nhiều thứ trước giờ mình chỉ làm cho người ta, tới mức quên cả chính mình. Đau không? Có chứ. Đau chứ. Nhưng đáng không? Đáng lắm.
Rồi sau đó thay đổi dần, và rồi mình biết cách tập trung hơn vào chính mình, như để phần nào bù cho hơn 3 năm qua bỏ bê nó vậy. Thấy khá ổn hihi.

2024 - Bước ngoặt về gia đình

Cơ bản thì, mqh của mình và gia đình khá xấu, và nó được che đậy thời điểm 2021 tới 2023 vì việc mình không có ở nhà. 2024 thì mình ở nhà hầu hết, trừ tháng 5, thành ra mọi vấn đề được bung bét ra nhiều hơn, cũng nhờ vậy mà mình thấy rằng có lẽ một trong những mục tiêu của 2025 là phải sẵn sàng, để 2026 có thể vào được TP HCM một lần nữa, nhưng sẽ sống 1 cách chắc chắn hơn nhiều lần trước.

2024 - Bước ngoặt về sự nghiệp

Để mà nói thì đây có lẽ là bước ngoặt lớn nhất của mình. Không chỉ đơn giản là bước ngoặt, mà là 1 loạt những thứ "lần đầu tiên".
Lần đầu tiên, có vai trò là 1 trong 4 nhà đồng sáng lập của một nhóm nhỏ đa dịch vụ, với khởi đầu là dịch vụ tư vấn và luyện thi vào các công ty Big 4 Kiểm toán & Thuế.
Lần đầu tiên, tự mình mang về một hợp đồng đúng nghĩa cho team, đặc biệt hơn, là hợp đồng này là kí với tổ chức @, một nơi đã cho mình quá trời thứ, luôn biết ơn cực kì nhiều.
Lần đầu tiên, có vai trò lãnh đạo trong 1 nhóm, cụ thể là nhóm 7 người.
Lần đầu tiên, mình thực sự cảm nhận được công việc giảng dạy có ý nghĩa như nào. Dù mình sinh ra trong một gia đình có mẹ là giáo viên c3, và dành phần lớn thời gian hồi nhỏ lớn lên với mẹ, do mẹ là giáo viên nên dạy luôn, và bố thì dành thời gian ở cửa hàng, mình đã có cơ hội tiếp xúc với cả trăm cả ngàn học sinh cũ của mẹ mình, tất nhiên là cũng cảm nhận được cái này, cái kia, nhưng đúng là trăm nghe, không bằng một thấy, cái gì thấy nó vẫn hơn, và trăm thấy không bằng một thử.
Mình đã thử chữa CV, Cover Letter, luyện phỏng vấn nhóm, phỏng vấn cá nhân. Và mình đã cố gắng hết sức với từng em, và kết quả thu được cũng không có quá tệ hehe.
Như nào thì cùng đón xem Phần 2 của chuỗi bài 2024 - Bước Ngoặt Đổi Thay nha.

Giờ là 23:41 ngày 31/12/2024.

Đi đâu giờ chắc cũng không quan trọng, quan trọng là ra khỏi nhà, hít thở cái không khí của năm mới, rồi về viết tiếp hehe.
Cảm ơn bạn, dù bạn là ai, vì nếu bạn đã đọc tới dòng này, hẳn là bạn đã rất kiên nhẫn, khi bỏ ra vài phần trăm ít ỏi trong quãng thời gian bận rộn của mình.
Chúc mừng năm mới, và hẹn gặp lại vào phần 2 của 1/1/2025.