2022 - Năm của sự bùng nổ
Năm 2022 là 1 năm rất nhiều sự kiện đối với mình: làm YouTube, làm quen với việc tìm học những kỹ năng mới và áp dụng ngay lập tức. Mình có thể cảm nhận được mình đã trở thành một "người hành động" thành thục hơn rất nhiều.
Năm 2022 là 1 năm rất nhiều sự kiện đối với mình. Mình bắt đầu thử làm những điều mới như làm YouTube, làm quen với việc tìm học những kỹ năng mới và áp dụng ngay lập tức. Mình có thể cảm nhận được mình đã trở thành một "người hành động" thành thục hơn rất nhiều.

Như thường lệ, đây là mục tổng kết cuối năm. Sao mà bồi hồi quá nhể =))
I/ Thói quen cũ
1/ Việc đọc sách
Năm nay mình đọc khá nhiều sách, tính ra là hoàn thành được khoảng 12 cuốn. Nhưng năm nay mình không còn chú trọng vào việc phải hoàn thành việc đọc một cuốn sách nào nữa. Mà mình chú trọng hơn vào việc mình học được gì trong chương đấy, và mình ghi chép nhiều hơn những ý niệm mà mình cảm thấy liên quan tới, cần tới ra journal.
Mà năm nay mình lại có thêm thói quen đọc 10 phút sách non-fiction vào buổi sáng bên cạnh thói quen sách đọc sách dạng thư thái đầu óc lúc trước khi ngủ (thường là romance, fiction hoặc comedy). Thói quen đọc buổi sáng hay ho thú vị phết.

Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow
Hôm trước, Goodreads công bố những cuốn sách hay nhất của năm 2022. Theo thường lệ, mình tải sách về Kindle và đọc mà không xem review quá nhiều về nó. Cuốn sách với lượt bình chọn cao nhất có tên “Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow”, cuốn sách khá là dày (thật ra ban đầu mình không nghĩ nó dài thế, với cả mình cũng ít để ý tiến độ % đọc dưới góc máy). Nhưng bởi vì nó có lối viết quá là cuốn, mình cứ đọc mà quên bẵng thời gian, phải nói rằng đọc mà có thể tưởng tượng được ra mọi thứ như trước mắt cơ. Hơn nữa, nó làm mình gợi nhớ đến thời cấp 2 mỗi lần đi net chơi game khủng khiếp. Chắc chắn mình sẽ ra 1 video về sách và nhắc về nó.
Năm nay 3 cuốn sách mình sẽ ảnh hưởng đến mình khá nhiều về lựa chọn trong tương lai có lẽ là 3 cuốn: The Millionaire Fastlane (M. J. DeMarco - tên sách hơi scam nhưng nội dung không scam nha), The 4-Hour Workweek, và Almanack of Naval Ravikant. Nó khiến mình chú ý về việc phân bổ phần lớn năng lượng vào việc gì, và mục tiêu của mình trong đường dài nên là gì.
(Trong giây phút tìm tập podcast trên, tôi phát hiện Spotify có cả mục transcript :v)
Năm nay mình còn đọc lại 2-3 cuốn sách đã đọc, bao gồm: Atomic Habits, The 4-Hour Workweek, và Irrationally Yours. Việc đọc lại sách này khá thú vị, kiểu mình được nhắc lại về những điều thực sự quan trọng là gì ấy. Hôm trước trong tập Podcast của bác Joe phỏng vấn bác Naval (anh Ali giới thiệu), bác Naval có nói về việc bác sẽ đọc đi đọc lại 100 cuốn sách hay nhất, hơn là đọc càng nhiều càng tốt. Nên là mình cảm thấy khá là ổn khi list đọc năm nay của mình có những cuốn sách đọc lại.
2/ Sức khoẻ
Năm nay mình đi bộ rất nhiều, thật ra phần lớn là nhờ anh chồng mình đi nhiều phải biết. Cứ sau giờ làm, ăn xong là 2 đứa nắm tay đi bộ khu gần đấy. Hàng ngày đi cũng 2-3 km, có hôm đi đến 4km. Hơn nữa, nhịp đi bộ của mình cũng nhanh hơn rất nhiều. Mình và anh chồng khi đi bộ rất hay nghe Podcast của Have a Sip, vì gu podcast tiếng Anh của 2 đứa khá là không hợp nhau chút nào =)) Nên là cứ mỗi lần đi chung, nghe chung podcast là 2 đứa lại chuyển sang Have a Sip nhâm nhi.

À thi thoảng có ngoại lệ nghe podcast bác Lex =))
À mà phát hiện đi bộ ngoài đường toàn là các bác, hình như mình chưa thấy người trẻ đi bộ bao giờ. Cảm thấy hơi già =)) Nhưng mà cũng cảm thấy vui vì như thế đường sẽ vắng hơn rất nhiều =))) (thứ đáo để)
Về tập yoga, mình đã quen với việc tập yoga mỗi buổi sáng 5 phút, nhưng mà tối thì lại hơi lười tập. Mình nghĩ chủ yếu là do mình đi bộ cũng nhiều ý. Tuy vậy, tập yoga cũng rất là tốt cho việc mình lưu tâm đến cơ thể của chính mình, nên nhất định mình sẽ để ý duy trì việc tập yoga.
À quên, mình thi thoảng còn tập tạ nữa ạ, do anh chồng nerd của mình chỉ =)) Cứ hôm nào mình la đau hông, hay một bộ phận gì đó, thì anh sẽ chỉ cho tập hết đau nhức liền. Công nhận có personal trainer ở ngay nhà thích phải biết =))

3/ Viết Journal
Năm nay mình viết Journal cũng khá đều. Nhưng mà mình bị lười viết mục nhật ký ngày ý. Cảm giác như mình sợ mình không sử dụng thời gian 1 cách năng suất. Nhưng mà nhảm nhí :<, mình cần phải chăm sóc tâm hồn của bản thân nhiều hơn nữa!

My 2 journals
Năm nay mình bắt đầu học cách sử dụng Notion, chủ yếu tạo bảng sắp xếp ý tưởng và làm ra 1 cái second brain cho việc làm YouTube.

Mình đã học Notion đủ xài và đang trong giai đoạn sơ khai tạo nên chiếc bảng như này =)) (Lớp Notion trên Skillshare của Ali Abdaal)
À mà nhất định tầm 2 năm nữa (2024-2025), nhất định mình sẽ đi học lớp Second Brain của bác Tiago Forte.
4/ Ngoại ngữ
Năm nay mình học tần suất chỉ còn 1 buổi/tuần cho tiếng Hàn và Trung. Nhưng mình cũng không trách móc bản thân gì cả, vì hiện tại làm YouTube là việc mình ưu tiên nhất.

Tuy nhiên, mình sẽ cân nhắc việc dùng Anki cho tiếng Hàn để học từ mới, để mà học hiệu quả hơn nữa.
5/ Nghe Podcast
Năm nay mình nghe khá nhiều podcast, và phải công nhận nghe Podcast giúp ích cho mình siêu nhiều cho việc làm YouTube này, và nhiều thứ khác trong cuộc sống của mình nữa. Nên chắc chắn việc nghe podcast sẽ là 1 thói quen mà mình sẽ giữ vững để bước vào năm mới.
6/ Vẽ vời
Năm nay mình vẽ được 1 bức màu nước =))), cảm giác khá đau lưng. Năm sau mình sẽ gắng vẽ nhiều hơn, để thư thả đầu óc nhiều hơn nữa.

Mình vẽ theo chị Pearfleur trên YouTube.
II/ Những điều mới
1/ Học kỹ năng mới
Năm nay là năm mình học siêu nhiều kỹ năng mới và áp dụng cũng thần tốc nốt :)))
1. Lớp kỹ năng SEO Vietmoz bác Nam Lê
2. Lớp SEO Google Map bác Thắng
3. Lớp YouTube, edit video, năng suất học, notion, Camera Confidence của bác Ali Abdaal
Kỳ lạ là các kỹ năng tưởng chừng không liên quan đến nhau nhưng cuối cùng lại giúp ích cho những kỹ năng khác đến lạ kỳ. Cảm thấy khá là may mắn khi mà ngày xưa mới ra trường, mình chịu khó dùng tiền lương ít ỏi đi học kỹ năng này học kỹ năng nọ =)) Đại khái là nghèo nhưng có trí tò mò =))
Nhưng mà lúc đấy mình đã nghĩ là, tiền sau này nhất định mình sẽ kiếm được nhiều thêm. Nhưng mà bây giờ mình còn trẻ, còn năng lượng, còn óc tò mò khám phá, thì phải tận dụng sức trẻ và quỹ thời gian dư thừa này để nâng cấp bản thân mình lên. Công nhận liều đấy, nhưng mà bây giờ mình đã thấy được các kết quả tích tụ lại rồi.

Lớp Camera Confidence của bác Ali Abdaal
2/ Sự kiện mới
a/ Lấy chồng
Sự kiện lớn nhất năm nay đó chính là mình đã lấy chồng. Cảm giác lấy chồng khá là mới lạ (uh thì đã lấy bao giờ đâu :v). Tuy là mình khá nhớ nhà, nhưng mà nhà chồng và chồng của mình rất tâm lý và thương mình, nên mình thích ứng với cuộc sống mới khá là nhanh.

Nhớ con Bu béo này lắm.
Chủ yếu là do ông chồng mình EQ khá là cao, nên có chuyện gì ổng đều bắt bệnh ra hết và sẽ dỗ dành, trò chuyện cùng mình. Cảm giác giống như cuộc sống của mình, cho dù mọi chuyện có sóng gió, hay có bình lặng như thế nào, thì cũng sẽ có một người đồng hành cùng trò chuyện với mình về nó. Nên là, mình rất biết ơn khi có anh bên cạnh.
b/ Làm YouTube
Sự kiện lớn thứ nhì đó chính là mình làm YouTube. Vâng, ngồi gõ những dòng này mình thấy nó khó tin làm sao =)) Con bé ngay cả nói chuyện với người khác cũng sợ nhìn vào mắt người khác mà làm YouTube à. Vâng mình làm YouTube từ T6/22 thật đấy không đùa đâu =)) Kênh mình hiện tại đã được 2,500 bạn theo dõi rồi đấy, không đùa đâu nhá =))

Mình chỉ còn 1 cái đang ấp ủ nữa thôi. Nhưng đợi năm sau mình sẽ nói ra điều mình ấp ủ nhá.
Kết
Năm nay là một năm mình đã sống hết mình đúng nghĩa. Và mình cũng hơi đuối sức. Nhưng không có nghĩ năm sau mình sẽ sống chậm lại, mà là mình sẽ tìm cách nạp năng lượng cho bản thân mình một cách hiệu quả hơn. Hành trình này là một cuộc chạy marathon mà nhỉ?
Phải nói mình rất tự hào về cậu, Bunny ạ. Cậu đã rất chăm chỉ để trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân. Nên là, let’s cheers to that (và chiếc lưng gánh team này nhé =))) <3

Vẫn câu cũ.
Chúc cậu một năm 2023 vẫn là tràn ngập sự tò mò và niềm vui về thế giới này, iu cậu lắm 💗
Vi Bunny
__________________________________
P/S: My 2022's favourite bits:
Deadlines over details.The 4 Hour Workweek (P.332)
Build a serendipity vehicle. If you publish content (blogs, podcasts, videos, etc.) regularly, people will discover you and initiate unexpected opportunities. They'll open doors you didn't even know existed.
For creators, get going, then get good, and then get smart.
Strategy without execution is hallucination.(someone)
Decide the type of person you want to be. Prove it to yourself with small winsJames Clear

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

5 ngày ngủ 3
là một trai ế, tôi đọc tính upvote thả tim mà kéo xuống thấy chữ lấy chồng, lặng lẽ.. ಥ_ಥ
- Báo cáo

Vi Bunny

Ơ bác này 😂😂😂
- Báo cáo

Kiểm sát viên
Là một trai có vợ, tôi cũng đọc chăm chú, khi đến đoạn có chồng là tôi lướt luôn ko đọc nữa, chia sẻ cùng anh 😶
- Báo cáo

Vi Bunny

Hahaha thồi bác đọc thấy hay cho 1 upvote là được :)))
- Báo cáo