Lúc trước cứ dịp gần Tết mình hay khoá facebook lắm, dỗi vì cảm thấy có những nỗi buồn thương ghét bỏ chán chường không hàn gắn được. Mừng vì một, hai năm gần đây mình đã lớn hơn rất nhiều, bản thân cũng tự chữa lành được cho bản thân. Chuyện tình cảm với mình giống như một vòng lặp, nhưng mừng vì giờ đây mình trở lại vòng lặp với một ý thức mới, một sự thông thái và khả năng đối mặt.
Có những người mình gặp năm 2019 để lại cho mình quá nhiều dư âm. Đôi lúc mình hỏi tại sao mình cứ phải học bài, tại sao đây không thể là bình yên, là hạnh phúc. Nhưng bạn biết đấy, dường như vũ trụ đã có sắp đặt. Vì bạn đâu thể tìm trong những người mới cảm giác cũ đâu, có khi chỉ để bạn nhận ra rằng phải quay trở lại quá khứ để chữa lành những nỗi đau.
Thực ra tìm kiếm đâu ra đúng người thật thà, đôi lúc mình cứ lý tưởng hoá người mình yêu quá. Đôi lúc soulmate của bạn còn không trùng với người bạn chọn. Nhưng người bạn chọn thì luôn nỗ lực trở thành người đúng.
Đôi lúc mình hờn vũ trụ, có phải rằng đã ghen tỵ với mình vì mình có bạn bè quan tâm, có gia đình yêu thương, có anh chị em chiều chuộng  có tất cả mọi thứ và người mang tới cho mình những bài học chua chát nhất về tình yêu chứ không phải tình yêu. Rồi bắt mình phải chọn và đặt cược màn chơi lớn nhất trong cuộc đời khi mình mới chỉ 23 tuổi.
Tâm trí mình đã trải qua rất nhiều năm khó khăn, nước mắt với nó là công cụ để giải toả chứ không phải thứ gì xa xỉ nữa. Nói thật là mình đã chẳng thèm viết truyện, hay nghiêm túc với nghề copywriter. Những thứ đó vẫn chọn mình như một niềm tin rằng "mình không chỉ có nhiêu đó". Nhưng sự thật thì mình cần gì vài ba đồng bạc trả cho số lần mình trải nghiệm để rồi vụn vỡ.
Không phải lúc nào người ta viết dài cũng là sâu sắc, chỉ là ngoài miệng nhiều chuyện khơi khơi. Không phải lúc nào họ trả lời ngắn cũng là hời hợt, mà đem giấu đi 7/10 của tảng băng chìm.
Mình hy vọng người mình yêu và yêu mình sẽ nói điều chắc chắn, dù ngắn, vì mình là kẻ mơ hồ mông lung dễ thay đổi. Bởi vì phụ nữ mà, cho dù có thông hiểu tới đâu, vẫn cần cảm giác "được dỗi được chảnh là được yêu".
Ai cũng chỉ muốn bước 1 bước chân rồi mỏi, 999 bước còn lại dành cho những người khờ dại chọn ở lại..
Tks Sen vì tất cả mọi điều bình dị.
Nhưng người ta chỉ viết về những gì người ta thiếu và cố gắng đón nhận trân trọng mọi thứ họ biết ơn.
2021 vui vẻ.