= 2
Sáng mình ngủ, lại bỏ học tiếp, tại mình nghĩ cô cũng nghỉ, hoặc dạo này việc học làm mình thấy không hứng thú lắm.
Chiều, mình quit lớp lịch sử đảng, ngồi học thuộc bài thuyết trình cho môn chủ nghĩa xã hội khoa học. Ngồi học xong chạy đi make up đến giờ đi học lun. Còn nhớ bài trước mình bảo mình lười make khi đến tường, nhưng mà mình thèm hơi người quá, và nay cũng lên bảng thuyết trình nữa, nên.... Rảnh quá, mình đến lớp sớm tận 40 phút. Ngồi ngoài cửa D9, gió trời lồng lộng. May quá, chỉ sợ tẹo bết tóc lên bảng thuyết trình lại xấu gái. Ngồi đợi lớp kia tan, đầu giờ có bạn nhờ 1 bạn xin in4 mình? ;>>> Chưa kịp đưa in4 bạn đã chạy rồi, buồn qsssss uhuhuhu, ít nhất cũng phải đợi mình cho ig chứưưưưưưưưưưưưưưưưưư, huhu sắp đông ròi thèm ôm qsssssssssss.

Tầng 5 toà D9
Nhóm mình thuyết trình xong, được 7 điểm (là cũng trung bình) do nói lố thời gian. Đến đoạn điểm cộng, thầy cho mình max 1 điểm do đặt câu hỏi hay nhất trong buổi học. Các em trong nhóm cứ í hí hí ;>>>. Mấy em trẻ con nói chuyện thấy đáng yêu thật, có khi mình lại đổi gu, yêu các em cho vui, hơi nghèo tí êhhehe. Đùa, ý là thấy các bạn nhỏ cũng thật thà chất phác. Chứ nói chung là các anh lớn lớn có kinh nghiệm rồi sẽ tâm lí hơn. Giờ về mình đèo bạn về, cả Hoàng Hoa Thám, Đội Cấn, Ngọc Hà tắc khiếp, tan lúc 5r, 9h mới về đến nhà, cay thật, đến Hoàng Hoa Thám, mình mệt quá, tấp vào quán bún đá xong bát bún cho đỡ tắc rồi về.

bún chạ ngon huhu, nhưng mà ăn hong bị đau bụng

Đường Ngọc Hà, dã man, mới gội đầu về bết bát
9h tối mới xong, ngồi nhắn tin tí là tới giờ đi ngủ. Chém gió tí trên spiderum, chán lướt tiktok vì cái ngày mà người người nhà nhà có đôi có cặp, mình thì vẫn 1 thân 1 mình. Nay make up mặc đồ đẹp để nhỡ có ai định tặng hoa bất ngờ cho mình thì xinh luôn, tiếc là đời không như mơ. hic. Nhưng mà bố chuyển tiền tiêu nên cũng thấy rủng rỉnh ehehee, chỉ cần có tiền là mình thấy an tâm nhiều rồi êhhehe
Thứ 4 lại 1 bài phỏng vấn nữa, tuần trước phỏng vấn cho qapita, mình nói như cứt, lại còn vào muộn 15 phút, ảo ma thật. Cố chuẩn bị thật tốt thôi, qapita là nguyện vọng thứ 3 của mình mặc dù đó cũng là 1 công ty tốt và có thể deal được lương lên.
Mình thấy hơi cô đơn xíu, tối mình định đi chạy bộ mà nghĩ cảnh ra hồ Tây chạy qua mấy quán nước toàn cặp đôi toàn cơm chó mình sợ béo nên thôi. 20/10 lại cudon rồi.

Khoa học - Công nghệ
/khoa-hoc-cong-nghe
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
