vốn thích đi du lịch từ bé, thích xê dịch, thích khám phá, có lẽ một phần cũng là do ảnh hưởng từ mẹ



nhưng giờ lớn rồi, muốn khám phá, muốn đi nhưng không muốn nằm trong vùng an toàn - tức là trong vòng tay của mẹ nữa, muốn tự túc, tự kiếm tiền tự đi, tự nhìn, tự trải nghiệm mọi thứ bằng đồng tiền do mình bỏ sức mà có nhưng giờ lại bị người khác kêu ước muốn đấy của mình là ích kỷ, đi làm kiếm tiền chỉ biết phục vụ nhu cầu bản thân, tự dưng lại suy nghĩ lắm, rằng liệu mình có sai không khi muốn tự đi du lịch bằng sức của mình?


20 tuổi rồi, giờ vẫn đang là quá sớm để trải nghiệm cuộc sống sao?