Trước khi dừng chân ở Life thì mình từng làm ở khá nhiều công ty. Lâu nhất thì là 8 tháng, và ngắn nhất thì là 3 ngày. Có chỗ không hợp tự nghỉ, có chỗ không đủ năng lực thì bị đuổi. Kiểu gì cũng có rồi và tự nhận thấy rằng mình đủ "kiến thức" để chia sẻ một chút.
Ảnh minh họa. Mình sử dụng Canva để làm nhé mọi người. Một nền tảng free và rất nhiều công dụng cho đứa mù photoshop như mình ^^.
Với mình ở giai đoạn mới đi làm, mình thấy môi trường quan trọng hơn, nhưng thái độ vẫn tồn tại song song (chỉ là nó không bằng môi trường thôi).
Vậy môi trường quan trọng vì:
1. Không rước bực mình vào người.
Đọc thì có vẻ hơi vớ vẩn, nhưng thực tế chính là như vậy. Bạn đừng bảo với mình rằng: "Làm công ty nào chả có cái bực!" - Đúng và mình không phủ nhận nó. Điều mình muốn nói rằng, khi làm ở một công ty không tạo cho bạn cảm giác khó chịu khi làm việc, thì bạn sẽ cố gắng hết mình. Hoặc ít nhất, nếu như không phát triển được bản thân thì đi làm còn vui vẻ. Hoặc ngược lại.
Thử tưởng tượng nếu ngày nào đi làm cũng là lời chửi rủa sau lưng từ đồng nghiệp, ganh ghét lẫn nhau và sự sỉ nhục từ sếp (Đúng vậy bạn không đọc nhầm đâu, mình phải dùng từ sỉ nhục vì mình đã từng gặp trường hợp như vậy ở công ty cũ rồi, người bị sỉ nhục không phải là mình, nhưng chỉ nhìn thôi cũng chả muốn đi làm tiếp với người sếp như thế rồi). Liệu bạn có đủ sức để chống trả lại hay không? Hay với một đứa vừa mới ra trường bạn sẽ chọn cách rút lui? Với mình thì không có gì là Đúng - Sai ở đây, chỉ có điều rằng: Môi trường khá quan trọng trong bước đầu đời của sự phát triển. Bởi chúng ta cũng như 1 đứa trẻ vậy, nếu được ở trong môi trường tốt, chúng ta sẽ phát triển tốt hơn (chưa chắc là tốt nhất) và ngược lại. Hãy học như một đứa trẻ, hãy làm như một đứa trẻ, nhưng liệu chúng ta đã là đứa trẻ đúng nghĩa trong công việc hay chưa? 
2. Chất hoá học gặp chất xúc tác phù hợp. Ta có một phương trình hoá học hoàn chỉnh!
Dù bạn là một thần đồng hoá học, hay là mất gốc chỉ vì rơi chiếc bút (haha), thì mình nghĩ phương trình hoá học sau khá đơn giản để hiểu:
BaCO3 nung trong nhiệt độ thích hợp sẽ tạo ra BaO và CO2.
Hãy coi mình là muối BaCO3 không tan. Khi gặp được chất xúc tác phù hợp (ở đây là nhiệt độ) sẽ tạo ra phản ứng và làm cho khí CO2 bay lên.
Quay lại thực tế một chút nhé. Bạn là 1 người mới đi làm, kiến thức thực tế chưa có, những gì bạn có là lý thuyết và bạn cần 1 nơi để thực hành. Nhưng nếu bạn lựa chọn công ty không thích hợp thì sao? Không phải là nhiệt độ vừa phải thì sao? Liệu bạn có ra được cái chất mà bạn muốn hay không? Hay tất cả những gì mà bạn tạo ra chỉ là một phản ứng hóa học không có hiện tượng gì xảy ra? Mang trong mình một thái độ tệ hại khi đi làm, một con người tệ hại trong công việc và chẳng có cái mẹ gì trong cuộc sống này?
Nhưng mà không phải tất cả đều sáo rỗng sao? Trên mạng ai cũng nói vậy rồi còn gì, vậy tôi lại nhắc lại những điều đã tồn tại trên mạng xã hội bấy lâu nay ư? Câu trả lời là KHÔNG!  Hãy cùng đến với:
3. Giải pháp nào là hoàn hảo ở thời điểm ban đầu?
Giờ thì hãy xem giải pháp cho vấn đề này (lưu ý, giải pháp được đúc kết từ kinh nghiệm của bản thân):
Hãy thử và thử liên tục!
Khi còn học năm 1, năm 2, bạn hãy đi làm và nhảy việc thật nhiều vào. Hãy sai khi còn có thể, đừng để đến lúc ra trường rồi mới đi tìm việc. Bởi bạn sẽ chả có tí kinh nghiệm nào về cuộc sống, về con người đâu. Và nếu như không có những cái sai từ trước, những lần nhảy việc từ trước, thì liệu bạn có tìm được môi trường phù hợp hay không? Hãy tự mình trả lời câu hỏi trên.
Mình nghĩ mình sẽ dừng bài viết ở đây và để anh chị đi trước đưa ra những quan điểm khác nhau ở phần bình luận. Dù thế nào thì bạn hãy luôn luôn đón nhận điều mới mẻ trong cuộc sống này và đừng ngại thử bất kỳ điều gì mới. Vì sao lại như thế ư? Vì chúng ta còn trẻ và hãy sống trọn vẹn hết có thể.