hôm ni là ngày gì đâu á
anh là cái quần què gì zẫy
kiểu giờ mình mới biết hắn là "Forever crush" xong mình cũng kiểu chấp nhận đồ,ừ,coi như đó là thứ tình cảm crazy đi
chiều ni mình có đi học đến lúc về,thứ 7 bung xõa,xong cái chở bạn về,tình cờ đi ngang qua nhà huy.Mới đầu thấy ông Huấn miềng nhìn lộn thành huy bắt đầu kiểu
huy,huy
xong cái ông huấn quay mặt lên
vãi,ông huấn,tưởng huy nựa chơ.U,mụ Hiền tề,ô mai gót,éo tin luôn
xong bắt đầu đi ngang qua cổng nhà huy,mồm lại không nhịn được mà kêu
huy tề
mới nói dứt câu xong chộ huy đang đi ra
ui vãi,mồm linh vãi
huy kiểu,sốc luôn
"huy mặc áo màu xám,quần ngắn đen,chưa cắt tóc"
mình mẫy ngày ni kiểu mỗi lần nhớ huy là mần câu
"nếu có duyên ắt sẽ gặp lại"
sáng ni lúc đi học mới nói xong
ui trời,đúng a hè.Không nhất thiết phải ngày nào cũng gặp anh ý,không nhất thiết lúc nào cũng phải gặp anh ý,không cần lo sau này có còn nhìn thấy nhau hay không,chỉ cần có duyên ắt sẽ gặp lại,đơn giản vậy thôi.
bye bye
chào người em đã từng yêu rất yêu và sẽ yêu,hihi
ê!đúng đang ghét hắn(mờ tờ)luôn a.Vận mệnh trêu ngươi thật mà