19/07/2018
Đêm qua cậu trực, vất vả, không ngủ. HN mưa. Sáng cậu pm, kêu mình đi ăn sáng cùng. Uh, thì đi. Bánh cuốn nóng mình thích. Mưa gió,...
Đêm qua cậu trực, vất vả, không ngủ. HN mưa. Sáng cậu pm, kêu mình đi ăn sáng cùng. Uh, thì đi. Bánh cuốn nóng mình thích. Mưa gió, cậu vừa trực đêm xong vẫn lôi mình đi ăn sáng, thật ra cũng lâu rồi không đi ăn (sáng) cùng nhau. Nhớ hồi học Ngoại VĐ, sáng sáng cậu qua đón, rồi đi ăn sáng, đến viện, ngồi nghe giao ban viện, rồi đứa nào về khoa đứa đấy. Những ngày thật vui. Bây giờ, cũng vui, nhưng vui kiểu khác.
Tuần trước, tớ than mít nhà tớ ăn chán, nên cậu khoe ở vườn quê nhà cậu, có cây mít ngon lắm. Mình xin hạt mít để trồng, thì cậu bảo sẽ nhờ ba mẹ lấy quả cho mình. Và cậu mang cho mình 2 quả và quả thực rất ngon. Mình đã trồng hạt rồi, không biết mưa dầm dề thế này, chúng có mọc mầm được hay không nữa. Mình ngại với ba mẹ cậu ghê. Dù cậu bảo, vì công việc, nên ba mẹ tuần về quê 3 4 lần cơ. Vất vả nhỉ, mà vốn dĩ, nghề Y đã vất vả rồi :(
Đêm mai mình trực, rồi trực cả ngày thứ 7 nữa. Một mùa hè thật bận rộn. Bạn bè lứa chúng mình, không học Y thì cũng ra trường và đi làm hết rồi. Mình cũng thấy áp lực ghê gớm, vì bạn bè, giờ khác quá, tự lập, độc lập và trường thành.
Hmm, tối qua lớp tiếng Anh có coach mới, anh này dễ thương ghê, mình nghĩ mình có động lực để thôi nghĩ về cậu rồi, nhưng sáng ra cậu lại lặn lội lôi tớ đi ăn sáng, kể lể đủ thứ về mưa gió, cậu đã từng đưa tớ đi đâu. Thực lòng, không dễ thôi nghĩ về cậu. Nhưng mình, thực sự trân trọng tình bạn này, nên mình sẽ không làm bất kì điều gì ngu ngốc ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta đâu :D

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất