Chương 2: 9 ngày cuối
Có lẽ do 2 ngày này không có gì đặc biệt cho lắm nên Levi sẽ gộp lại thành một bài... Kể cũng lạ, hồi đầu series đâu có bao giờ nghĩ đến trường hợp như vầy
14/9
Sáng này, Levi tập yoga, phải nói là nó khó kinh, từ hình dung động tác đến thực hiện động tác. Bắt đầu thử thay đổi, phát triển thói quen tập thể dục. Chuyển hướng sang Yoga ? (Cười)
Levi tập yoga bởi lẽ hồi hôm Levi có làm 100 cái push up mà không giãn cơ, thành ra sáng nay ngủ dậy toàn thân đau mỏi, cố tập bài Yoga và một số bài Stretching để cho cơ mềm ra. Thực ra thì sẽ không có tác dung bằng việc tập ngay sau lúc đó. Song nó cũng giúp cơn đau mỏi cơ tan nhanh hơn.
Chiều này Levi có kíp thi PLĐC, nên tất nhiên là Yoga, ăn sáng xong thì xổ vào mà ôn PLĐC thôi. Levi thề nhá, mấy môn kiểu như PLĐC này, Đường lối quân sự này, họ có một kiểu cách viết nội dung mà không muốn ai hiểu luôn ấy. Levi luôn tự hỏi tại sao phải viết khó hiểu như vậy, ngoài ra họ còn rất hay rườm rà, nói đi nói lại một vấn đề, nói ra nói vào, nói lên nói xuống. Nhiều khi mình cứ ngỡ là đang nói cái khác nhưng thực chất vẫn là cái ý đấy nhưng một cách diễn đạt hoàn toàn khác. Ví dụ là ở phần khái niệm đã đề cập 4 yếu tố, thì lại còn phải đẻ ra một mục khác gọi là đặc điểm để rồi nhắc lại cả 4 yếu tố ấy. Khác nhau duy nhất là ở phần Khái niệm 4 yếu tố đó được diễn đạt trong một câu dài, còn ở phần Đặc điểm thì 4 yếu tố đó được liệt kê độc lập. (???) (Ha viết đến đây mình chợt nhận ra biết đâu đó là ý đồ của giảng viên để làm rõ hơn khái niệm của nó ?) Chưa hết, nhiều khi họ định nghĩa nhiều cái rất là không cần định nghĩa, ví dụ: Hình thức là gì ?, Định nghĩa chức năng ? (???) thế rồi lại đem mấy cái từ khác ra để định nghĩa: Hình thức là cách thức .... (???!?) Khó hiểu thực sự.
Levi cứ ôn như vậy cho đến giờ thi, kết hợp làm thêm các câu trắc nghiệm nữa. Phải nói là hình thức trắc nghiệm cho các môn này là cả một lợi thế cho người thi. Levi thực sự còn chả nhớ nổi đầy đủ nội dung đơn vị kiến thức đó, chỉ là Levi nhớ cái câu hỏi đó thì sẽ chọn đáp án nào thôi, vì có ngân hàng đề mà, lên mạng chịu khó làm nhiều nhiều một chút là kiểu gì cũng trúng. Và Levi đã trúng khoảng 1 nửa số câu hỏi.
Kíp thi diễn ra khá suôn sẻ, thi xong Levi định ôn Giải tích 2, xong chả có hứng, lại lên viết ... Đến tối và đi ngủ.
End date 14/9
15/9
Sáng này Levi định dậy sớm, xong cũng đến tầm 5h Levi mới nhấc đít ra khỏi giường (khá sớm mà nhỉ) thế mà sau khi hoạt động thể chất Levi lại xem "Gia đình là số một phần 1" bản Việt. Đây là một series sitcom sản xuất năm 2017, Levi rất thích series này, từ nhân vật, diễn viên, diễn xuất, rồi đến kịch bản, âm nhạc điều rất tốt. Một series sitcom nói về gia đình rất hay, nói chung khi nói về series này, gần như Levi không thể chê ở một chỗ nào. Rất nhân văn, ý nghĩa lại giải trí. Lần nào Levi xem lại cũng thấy hay. Chỉ tiếc là chưa bao giờ Levi có thể đàng hoàng ngồi xem một tập trọn vẹn mà không tua, tiếc là vậy. Ngày trước Levi chỉ thấy lạ và ấn tượng bởi một nhân vật tên Kim Long thôi, dần già, Levi yêu thích mỗi một nhân vật trong phim. Có thời gian Levi sẽ xem nghiêm túc và review lại.
Xem phim gần hết buổi sáng thành ra chiều phải học bù thôi, lại cày mặt ra mà học Giải tích 2 đến tận tối. Có điều Levi chợt nhận ra rằng, một số kiến thức trước đó Levi có đọc mà chẳng thể hiểu hay hệ thống nổi, vậy mà giờ đây mức độ hiểu đã nâng lên thành một tầm cao mới. Theo như Levi nghe được trên Youtube, đây có thể là tác dụng của giấc ngủ, chính trong giấc ngủ não bộ chúng ta đã tạo thêm những liên kết mới, nhờ thế mà ta có thể hiểu được những vấn đề mà hôm qua chưa hiểu.
Tối đến, Levi dành thời gian viết bài một lúc đến khoảng 11h30 thì đi ngủ ...
End date 15/9
End date 15/9

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
