Chương 1: 10 ngày đầu
8/9/2021
Nhận xét một chút về bản thân sau vài ngày lên plan, Levi vẫn còn chưa tiết chế hoàn toàn được việc lướt facebook rồi hôm nay Levi đã có một ngày chạy deadline bản thân sấp mặt, không cả ngủ trưa, rốt cục là cũng không xong hết được.
Vẫn chưa kiểm soát được hoàn toàn kế hoạch, vẫn còn vài thứ tồn đọng mà Levi chưa bắt tay vào làm luôn, khiến tạo cảm giác khó chịu.
Hôm nay Levi có một cơn chán nhẹ ban sáng, hơi đáng sợ, nó là phản ứng dây chuyền. Thức ra sáng nay Levi dậy rất sớm, 4h30 nhưng mải hóng mấy vụ hot gần đây thành ra ngồi bẹt trên giường đến tận 7h, thế rồi cũng hơi bấn loạn vì bị mất phương hướng (do tối qua mình chủ quan không lên sẵn kế hoạch). Sáng đã bị cám dỗ, trong bụng nghĩ nhẩm, đã mất công dậy sớm mà chả làm được quái gì, lại thêm không có kế hoạch sẵn thành ra cứ lân la, cũng may Levi chưa có dùng mạng xã hội hay phim để giải chán. Lúc 12h Levi chợt bừng tỉnh ngồi căng mắt, căng não gồng người học bù, xong quả thật là một trải nghiệm không hay một chút nào, thế là tong giấc ngủ chưa. Lại còn tốn thêm 130k mua mấy cái nước tỉnh ngủ để nốc cho tỉnh lại... Haiz.
Mới hôm qua Levi đã tưởng thứ 4 sẽ là ngày năng suất của mình ai dè, ohnooo. Thực chất việc Levi tụt mood ban sáng là do mình vẫn luôn có quá nhiều vướng bận suy tư trong lòng, Levi bị ám ảnh bởi cái gọi là làm một việc gì đấy. Levi đã phần nào bị cái gọi là "nhất ngôn cửu đỉnh" hay "nói là làm" đè nặng lên vai, và thậm chí cản trở mình làm nhiều thứ... Chính vì thế khi Levi định làm điều gì đó, nó khiến mình hay do dự, khó đi đến quyết định để rồi lại bận lòng mãi.
Levi từng nghĩ việc tiền nong sẽ không làm cho mình ảnh hưởng nhưng thực tế lại rất khác, Levi cũng hay bị suy tư về thu nhập và chi tiêu, thi thoảng lại tự tính xem mình kiếm được bao nhiêu, rồi lượng công việc bây giờ đã ổn chưa. Những suy nghĩ vẩn vơ này thực sự luôn khiến Levi mệt mỏi.
Tối này Levi lại có một cuộc call với bạn cũ, phải công nhận dù đã xa nhau nhiều ngày nhưng không hiểu sao giữa Levi và cậu ta vẫn có một sự đồng điệu khó tả. Ha, bọn mình luôn có quá nhiều những ý tưởng giống nhau, cách nói tuy 2 mà một, tuy một mà hai. Vẫn lại là tranh nhau nói, vẫn là vậy. Nó làm mình nhớ về 1 năm trước đây, bọn mình đã từng thân nhau, rất rất thân, có lúc Levi đã không dám tin là lại có thể thân đến vậy, bởi trong tưởng tượng của Levi thì một cái frendship ổn thì cũng chỉ đến vậy. Cậu ấy luôn mang đến cho mình những ý tưởng hay, rồi khiến cho Levi thích thú lạ thường. Phải, bọn mình khác nhau nhiều về tính cách tuy cùng là trong nóng ngoài lạnh nhưng cái lạnh của cậu ấy khác mà của Levi khác và cả cái nóng cũng vậy. ...
Ha, may là vẫn stop được không lại tâm sự đến 1h sáng như hôm nọ, cũng may, may là cậu ấy đến vào lúc này...
End date 8/9.