Chương 1: 10 ngày đầu
6/9/2021
Ngày thứ 2, song coi như ngày đầu tiên sau quyết định lên kế hoạch và viết series này...
Vâng, dậy rất sớm 5h05 và có gì cho mình sáng nay nhỉ, rất nhiều việc phải làm, ah mình còn phải đi ngủ trước trưa để có thể giúp Q, bạn thân Levi, làm tiếng Anh vào buổi trưa. OK, dự là vậy, nhủ là vậy.
5h20 am
Như thường lệ, Levi day mắt, vuốt mũi, gấp chăn gối, thiền định rồi đi vs cá nhân. Nghe có vẻ suôn sẻ, song không biết là Levi đã bị sao nhãng bởi thằng Phone biết bao nhiêu lần. Cầm lên rồi lại đặt xuống, rồi lại cầm lên...
5h50 am
Khá sớm để nghe Tiếng Anh và đọc báo giờ này, nhưng không biết có phải vì thế không mà Levi mất tập trung và còn hơi ỷ lại. Đọc báo và nghe cũng chưa có tập trung cho lắm. Song, có một điều rất đỗi bất ngờ và cũng rất quen thuộc trong lúc đọc báo và nghe tiếng anh, mình cảm thấy gì đó trong cơ thể. Vâng mình cảm thấy cái điều mà bọn con trai như mình hay cảm thấy mỗi sáng ấy, nhất là đã ngót một tuần rồi chưa làm gì (ghê thật tuần trước bê bết thế mà không làm lần nào, Levi dễ bị cám dỗ lúc bản thân bê bết, kiểu không kiểm soát mà để nó xả linh tinh ấy). Vâng, nó là FAP đó mấy cha, hay tên Tiếng Đông Lào nó là Thủ dâm đó ạ. Ngại vãi. Chả nhớ lúc đấy có mấy cái quảng cáo kích thích hay không mà tự động như ma đưa quỷ dẫn, Levi đi vs lần 2. Mà tận 30 p. Không hiểu sao lúc đó Levi lại Fap liên tục trong vòng 30 p. Thực sự không hiểu. Và chính vì phút lơ là sa ngã đó, buổi sáng của Levi như coi như đi tong. Sau mình vẫn tập thể dục bình thường được không có j xảy ra cả. Chỉ là sau khi ăn sáng xong, một cơn đau bụng dưới dữ dội hành hạ Levi. Mình cũng đã bị đau như vậy vài lần, xong đều tự hết cả, nên mình cũng chĩ nghĩ đơn giản là co cơ, hay trúng gió. Mà hỡi ơi lần này, nó đau, đau dai dẳng đến mấy tiếng đồng hồ, không làm được gì. Ôi thôi kế hoạch coi như đi tong, mà lúc Levi có đọc về nguyên nhân, mặc dù có đề cập là do thủ dâm quá độ, song chủ yếu thấy là viêm đủ các thể loại, sợ thật sự luôn, sau vụ này chắc kiêng Fap mấy tuần mất. Mà chả biết được không nữa vì kỉ lục no-fap của Levi có 13 hay 14 ngày thôi ah. Cố vậy vì vẫn biết là Fap nhiều chả có lợi lộc nhiều gì.
11h30 am
May quá đỡ nhiều rồi, Levi cố quên nó đi, song vẫn cứ là lo... Tự nhủ sao mình ngu dữ, luôn tự xưng là gìn giữ sức khoẻ thế này thế lọ thế chai, nào ăn đồ luộc trong vòng 9 tháng liên tục, tập thể dục đều đặn, vân vân và mây mây ... ấy vậy mà lại làm ra toàn chuyện tự vả mình. May là vẫn kịp để giúp Q được.
Levi quyết định không ngủ chưa để làm bù việc buổi sáng, mà hôm qua cũng may Levi có xếp trống ra khoảng thời gian nên vẫn có thể bù vào được.
10h30 pm
Quào, cùng gọi là xong tương đối công việc trong ngày. Nhưng ngày vẫn chưa hết ở đây, mà đáng nhẽ nó nên end ở đây thôi, giờ đáng nhẽ là lúc Levi vscn rồi đọc sách hay truyện gì đó...Ah còn cả lên plan cho ngày mai nữa, nhưng...
Cuộc tâm sự thâu đêm bất ngờ thú vị
L call mình hỏi về cách chơi organ, hôm trước Levi cũng dẫn cậu ấy đi mua organ mà. May quá hôm đấy gặp được người quen thầy dạy đàn của Levi hồi xưa nên mua được cái đàn trưng bày mới toanh, tất nhiên là với giá second-hand rồi. Levi chỉ định chỉ cậu ấy vài đường để rồi còn đi ngủ (ngày đầu mà, phải trọn vẹn chứ). Và rồi cái sự bẻ lái của cuộc trò chuyện đã là từ organ vươn đến thị trường âm nhạc, quẹo qua một số vấn nạn sống chèn ép người quá đáng rồi lại cua vào vấn đề học hành tại giảng đường ... (chóng mặt vãi). Thoắt cái nhìn sang đồng hồ đã gần 1 giờ sáng, ôi má ơi. Lúc nào mà Levi nói chuyện với nó y rằng là thế ah, nửa vui nửa tức. Vui vi lâu không nói chuyện nhưng cứ hễ nói là lại lâu. Tức vì sao cứ phải nhè lúc mình mới có plan mới mà phá thế này cơ chứ. Thoii đi ngủ mai lại dậy muộn rồi, chắc chắn.
End date 10/9

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất