Chương 1: 10 ngày đầu
7/9/2021
7:00 am
Thức dậy, hơi muộn so với dự kiến, do hôm qua tâm sự với bạn cũ lâu quá, bọn mình vẫn có nhiều quan điểm chung, ngoài ra còn rất hiểu nhau nên cứ tâm sự là sẽ thành ra lâu như vậy. Một chuyện không trong kế hoạch. Song Levi phải tập quen với việc kế hoạch không được như mong muốn, chính vì thế mình luôn để một khoảng thời gian trống để có thể linh động hơn trong công việc.
8:30 am
Xong thói quen buổi sáng, thoát khỏi giường và lên kế hoạch cho ngày.(hôm qua Levi nói chuyện khuya quá nên không làm được) Mình bắt đầu ngày mới bằng việc khởi động series này, nó thực sự cho mình nhiều cảm hứng hơn và cũng giúp mình cảm nhận rõ bản thân hơn rất nhiều.
10:30 am
Viết xong một bài và làm xong thi thử online, Levi bắt đầu công việc 30 phút tiếng anh mỗi ngày. Thường thì Levi làm việc này đầu tiên nhưng vì hôm này dậy muộn quá nên để lùi đến bây giờ. Thực sự mình rất thích việc theo dõi chuyển động của thế giới qua các trang báo. Tờ mình hay đọc là The Guardian và National Geographic. Đây là 2 tờ mình được khuyên dùng nếu muốn đọc báo tiếng anh. Cả hai đều chứa nội dung rất đa dạng, nhiều chủ đề đáng quan tâm và quan trọng nhất, luôn có tin mới mỗi ngày. Mình hay đọc The Guardian hơn vì đơn giản đây là một trang tin 24/7, khác với National Geographic là một trang thiên về khoa học, tự nhiên. Levi chỉ đọc báo trong vòng 15 m, 15 m còn lại mình dành để nghe. Có vô vàn kênh nước ngoài hay trên Youtube, Levi thì hay nghe Ted Talk đơn giản vì nội dung của họ làm rất chỉn chu và các diễn giả cũng có các phong cách cũng như giọng nói khác nhau. Từ đó mình không chỉ học hỏi được cách phát âm mà còn là các thể hiện một câu nói sao cho tự nhiên nhất...
11:00 am
Hôm nay Levi quyết định dọn phòng, ah trước đó mình còn phải lên plan cho việc ôn thi cuối kì nữa. Lâu lắm rồi Levi mới lại lên plan cho 1 kì thi, lần cuồi khoảng hơn một năm trước, khoảng nửa tháng trước khi thi đại học mình đã lên plan chi tiết cho 15 ngày đó, từng ngày ôn cái gì, phần nào, ôn như thế nào ... mình đều lên chi tiết. Levi đặt tên cho plan lần đó là "15 ngày đốt cháy bản thân của T và L", L chính là bạn mà tối qua tâm sự đêm khuya với Levi.
Levi kiểu bị OCD (Obsessive Complusive Disorder) nên luôn muốn phòng tắm của mình phải sạch bong sáng bóng như là mới xây vậy. Chính vì thế cứ khoảng 3 - 4 ngày là Levi lại dọn phòng tắm, kì cọ đến từ cái vòi nước một. (Nghe hâm vãi) Nhưng điều đó thực sự khiến Levi cảm thấy sảng khoái hơn khi tắm (Levi rất thích tắm, nên mình coi việc đó là một cách để chăm sóc cho mỗi lần tắm của mình).
2:30 pm
Thức dậy, lại là một giấc ngủ trưa dài đằng đẵng, khó chịu thật, tuy vậy nhưng vẫn phải nhảy vào học Calculus 2 đến 4:30. Levi đọc thấy có tranh luận về vụ một vụ đang khá hot trong group chat thế là lại nhảy vô hóng, (cái tật hóng hớt mãi không bỏ).
Tối hôm qua làm việc chưa được hiệu quả cho lắm, Levi vẫn tập thể dục, song cảm giác chưa được đã cho lắm, cốt là do mình chưa tập trung hoàn toàn vào việc tập và tập cho có vậy...
Levi đã nói lời chia tay với 2 cô giáo trên Cambly, thực sự là cảm giác tiếc nuối, song mình cũng đã quen hơn với việc người đến rồi đi... Anyway mình đã có những khoảng thời gian học tập tuyệt vời cùng những thầy cô đó. Levi rất trân trọng.
End date 7/9

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất