Chương 1: 10 ngày đầu
10/9
4:30 am
Thức dậy, hôm nay Levi có lịch làm đề cương môn học để gửi cho bạn cùng ôn, Levi quyết định bắt tay vào làm luôn ngay sau khi xong các thủ tục buổi sáng.
8:30 am
Chính Levi cũng không thể ngờ rằng làm đề cương lại tốn của mình nhiều thời gian đến vậy. Có lẽ cũng phần vì kĩ năng văn phòng của Levi vẫn còn chưa thạo thành ra nhiều kĩ năng với Word còn thao tác hơi chậm. Levi cũng không hề tự tin với tốc độ đánh máy của mình cho lắm. Mình đánh máy không được ổn định cho lắm, kiểu lúc nhanh lúc chậm ấy... Ah, ngoài ra, trong lúc làm đề cương bỗng nhiên Levi có thắc mắc một vài điều liên quan đến CPA của mình nên đã tìm hiểu. Kì học này Levi đã để cho mình có những 2 môn F lận nếu tính vào CPA thì đó chính là 2 con không tròn trĩnh, 2 quả tạ sẵn sàng kéo tụt CPA của Levi xuống. Levi đã không định để ý đâu, kiểu để giữ cho tâm trạng không phải lo âu trong giai đoạn này ấy, song, Levi nghĩ rằng, trước sau gì cũng phải đối diện thôi, mình cứ bình thản đối diện là được... Dù gì thì đây cũng là do chình mình gây ra nên phải tự chịu thôi... Nhiều khi Levi cũng hơi khó hiểu, thực ra so với nhiều bạn bè cùng trang lứa điều kiện của Levi nhìn chung là khá tốt. Gia đình cũng gọi là khá giả, muốn mua gì cũng được (ý ở đây là ba mẹ mình cũng khá chịu chi nếu hợp lý, và Levi cũng chưa bao giờ đòi hỏi cái gì đó quá vô lý hay quá tầm của ba mẹ cả, tỉ như đột nhiên một ngày đòi ba mẹ mua cho một con SH ? Không có chuyện đó, nhu cầu của Levi không phải là vậy). Rồi mọi người trong nhà Levi cũng tốt nữa, ha (bảo người trong nhà mình tốt ? nghe có vẻ sao sao ? Song, Levi có sao nói vậy, ý là ba mẹ mình, em mình rồi cả các bác, các cô, cậu, ông bà Levi đều rất tốt, tốt ấy, còn từ khác không nhỉ ?) Levi cảm thấy mình khá may mắn khi được sống giữa mọi người. Tư tưởng họ điều rất thoáng, cũng có bảo thủ, song họ vẫn là rất yêu thương con cháu hết mực... Về phương diện gia đình mà nói, họ đã thành công tạo nên một vibe hoàn hảo cho gia đình. Cả nhà nội và nhà ngoại của Levi. Rồi bạn bè của Levi cũng lại đều là người tốt cả, Levi không có nhiều bạn thân hay nhiều người để gọi là bạn, song họ đều là những người tốt. Được sinh sống giữa những mối quan hệ rồi điều kiện vật chất như vậy, đối với Levi là quá may mắn rồi. Thế nên khó khăn từ bên ngoài hầu như là không có, chủ yếu những thất bại hay khó khăn từ bấy giờ phần nhiều là đến từ bản thân Levi. Do Levi lười, do Levi chần chừ, do Levi chưa đủ kiên nhẫn, do Levi quá chủ quan, do Levi đố kị, do Levi quá hiếu thắng ... ? Thử thách thì Levi gặp nhiều, thi nhiều, học nhiều đội tuyển, tham gia một số sự kiện ... nhưng khó khăn thực sự, có lẽ là chưa.Khó khăn trong đầu Levi là những gì đó đột nhiên ập đến, hoặc những gì phát sinh trong quá trình làm một điều gì đó ... liệu khó khăn trong học tập, khó khăn khi chơi đàn, chấn thương khi chạy bộ có được coi là khó khăn không nhỉ ? Khi mà mình cẩn thận hơn, chu toàn hơn thì đã không có chuyện đó xảy ra ? Haiz... những câu hỏi mà Levi sẽ để lửng để đi tìm câu trả lời.
9:30 am
Viết lách xong, Levi nổi hứng tìm hiểu về hiện tượng "Nói trước bước không qua" Đây là một ý niệm đã canh cánh trong long Levi nhiều năm rồi. Levi luôn đối chứng hành động của mình với câu nói ấy. Có thời gian Levi sẽ giành riêng một bài viết về điều này.
12:30 pm
Levi đã không ngủ chưa mà lại lỡ cày youtube một lúc, may là cũng stop kịp thời, nhưng điều này khiến Levi mệt, vì tối mình đã ngủ ít nên mình rất cần giấc ngủ trưa. Mai nhất quyết phải ngủ chưa.
2:30 pm
Từ giờ là chạy deadline sấp mặt, ôn giải tích, làm đề cương, dạy học... . Levi đã không thể tập thể dục và Lis Read như mọi hôm. Chán ông thật , ông Levi ạ.
Levi ngồi lap suốt từ bấy đến 11 h, cũng không xong được hết việc, đi ngủ thôi nhưng Levi cũng đã không đi ngủ ngay mà lại nằm nghe mấy cái trên youtube, chả biết là đến mấy giờ nữa. ... Không chuẩn bị kĩ thì đúng là muốn đi ngủ đúng giờ cũng khó.
End date 11/9

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất