Chương 2: 9 ngày cuối
18/9
Tỉnh dậy sau một ngày hơi áp lực, Levi quyết tâm lên viết bù mấy ngày trời, không thể tin được là đã 3 ngày rồi Levi không viết gì ... Không thể để thế được.
Sáng nay Levi đã cố dậy sớm mà không hiểu tại sao lại có thể dậy muộn như vậy được (thực ra cũng chưa muộn lắm). Hôm qua Levi nhận tin hoãn thi mà ngẩng lên thi các ngày thi khác cũng dồn dập, liệu hồn mà đối phó.
2 hôm trước thực sự tâm trạng Levi không có được tốt, sang hôm nay thì đỡ hơn nhiều rồi, sau bài viết về sự trì hoãn, Levi cũng hiểu rằng chính sự trì hoãn là nguồn cơn cho sự chán trường đó của Levi, ngay lúc này Levi vẫn sợ cảm giác chán trường ấy, lại áp lực nữa.
Vì vừa chat với bạn nên phải mất khoảng 3 tiếng Levi mới viết xong toàn bộ các bài mình chưa viết. Lúc đấy mới là lần đầu tiên Levi cảm thấy không còn gì để viết nữa, quả thật cách viết ra thế này đã giúp Levi bớt nặng trĩu trong đầu đi phần nào, đầu óc thanh thản hơn, đỡ bị bủa vây khỏi những suy nghĩ quá mạnh.
Hôm nay Levi cũng tập thể dục lại nữa, quả thật là Abs on bar vẫn khó, không hiểu sao mình treo mình được 40s mà không tài nào thực hiện bài L sit to toes to bar, một bài mình đánh giá là rất khó, đòi hỏi cơ bụng cực khoẻ. Không những thế mấy ngày gần đây tìm hiểu về Pushup kĩ thuật đã tát Levi không thương tiếc, Levi đã phải cấp tốc vứt ngay cái ảo tưởng về việc mình có thể push up 45 cái, Levi đã làm nó suốt kì một năm nhất, không thể tin nổi Levi đã làm sai nhiều đến thế nào. Thực sự là việc tập mà không quan tâm đến đông tác nó không thể tác dụng được nhiều như là tập chuẩn. Đến đây Levi mới hiểu là biết nhiều thứ nhưng mà chỉ ở độ Amatuer thì đúng là vẫn không bằng biết lão luyện một chiêu. Nó hoàn toàn ở một đẳng cấp khác.
Hầu hết ngày hôm nay phải nói là Levi vật lộn với môn Kinh tế chính trị. Không hiểu sao hôm nay Levi làm để cương rất lâu. Mấy tiếng đồng hồ không xong được 2 chương cỏn con. Do tốc độ đánh máy chậm chăng ? Đã thế Levi còn nói chuyện với một bác bạn mẹ nữa, bác ấy đánh đúng cái tật nói nhiều và đam mê thích tư vấn của Levi thành ra lại nói chuyện mất khoảng 1 giờ. Và thế là đi ngủ muộn, muộn kinh luôn ấy.
End date 19/9

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất