Đối với Tín hôm nay là một ngày khó hiểu, bắt đầu ngày mới với một niềm vui khôn tả, khi mà ông thầy khó tính của nó hôm nay lại không dò bài như mọi hôm. Nhưng mọi chuyện cũng chẳng khá hơn là bao khi mà tiết học tù tì gần 3 tiếng đồng hồ là đủ, để hút cạn tô cháo và đĩa lòng lợn khi sáng.
Tới chiều, và như mọi buổi chiều, thằng nhóc này lại lon ton hồn nhiên như một đứa trẻ đi đá bóng. Vừa tới sân, trong đôi giày mới*. Cậu ta nhìn xuống chân, nghía qua nghía lại thầm nghĩ" giày được, 9/11 nha em há há". Nhưng mà cmn, vừa ngẩng cái đầu lên thì đã bắt gặp cái đôi mắt âu yếm trìu mến từ hai người bạn, gồm anh Đen và cậu Vàng.
Đen và Vàng thì hiền lắm, chúng chẳng cắn ai bao giờ! là cái câu cửa miệng của hai thằng chủ chó, những lúc Tín hỏi chó có cắn không ? Nhưng thực tế thì, hai cặp mắt bước ra từ bài hát" Ngọn lửa cao nguyên" cùng với hàm răng nhe ra cười tươi rói, Tín lúc này quả thực có chút ái ngại. Nảy số như một cái máy, nó nhảy ngược ra sau lưng chủ của cậu Vàng, nhưng nào có ăn thua đâu. Buổi nhạc kịch rồng rắn lên mây, với sự tham gia diễn xuất của chiếc khiên thứ nhất, Kid** và tiếng nhạc lấy từ tiếng cười của lũ trẻ, tất nhiên là được họa thêm mấy tiếng "cành cạch" nghe mắc ớn phát từ miệng hai con chó.
Má nó, bọn này ghê thật, trong vài giây ngắn ngủi, Tín nhận ra tấm khiên bảo vệ này không thật sự ổn áp cho lắm. Vội đặt tấm khiên xuống, Tín rút ra tấm khiên thứ hai ra, nhưng một lần nữa. Có vẻ chủ của anh Đen cũng chẳng ăn thua, tiếng sủa càng lúc càng hăng, tiếng "cạch cạch" theo đó mà phát ra càng lúc càng nhiều. Bức quá, trong cơn bỉ cực, vứt tấm khiên xuống một cái "choang". Hẳn là sẽ sứt mẻ hay méo mó một tí, nhưng ai quan tâm chứ, vội vàng vụt chạy với cái vận tốc mà Usain Both chắc phải ganh tị, cậu ta đã thành công tiếp cận buồn trong*** của cô hàng xóm. Sau một hồi "tụ khí đan điền" và cả hô hấp nữa. Cha nội loai choai này lật đật vác thanh tre tổ bố ra cà khịa lũ chó tiếp, rồi đến là giả lả cười, bao biện để đỡ nhục trước bọn trẻ.
* nhặt được của ai đó trong tủ
*** buồn, là tên gọi của phòng ngủ của những ngôi nhà ở quê. Thường được xây tít thò lò bên trong nhà.
**Chủ của anh Đen ( nhân tiện thì trừ màu lông và khuôn mặt, thì anh Đen khá giống với cu cậu bên dưới)
---Cập nhập ngày 27-3-2020, bị hai anh bạn này dí lần hai. Tuy không bị cắn nhưng cũng té trầy vài đường :(