18 em mèo đang định âm mưu thống trị thế giới thì bị mắc kẹt
Dù có khôn ngoan và xảo trá đến mấy, lũ mèo nặc nô vẫn không thể thực hiện được âm mưu thống trị thế giới. Nếu ví chó như những...
Dù có khôn ngoan và xảo trá đến mấy, lũ mèo nặc nô vẫn không thể thực hiện được âm mưu thống trị thế giới.
Nếu ví chó như những người bạn trung thành thì mèo chính là nhóm bạn lầy nhất với con người. Chúng không ngần ngại trêu chọc cả thế giới mà còn táy máy vào bất cứ thứ gì khiến chúng cảm thấy ngứa mắt. Nhưng dường như âm mưu thống trị thế giới của loài mèo vẫn chưa đến ngày chín muồi. Suy cho cùng, mèo vẫn chỉ là mèo mà thôi. Làm sao chúng có thể thoát nổi thiên la địa võng mà con người đã vô tình giăng nên được?
1. Phải đọc sách trông cho nó phong cách.
2. Khẩu trang đã có, xin gió cứ ùa về.
3. Cây cao bóng mát không ngồi. Đi ra đứng nắng trách trời không râm.
4. Bán cho em xin 500 không khí anh chị gì ngoài kia ơi.
5. Mình đang tập môn lọt khe để chuẩn bị đấu giải.
6. Thân em vừa trắng lại, vừa tròn.
7. Mấy tên nô tì đâu? Mau ra bóp chân cho bổn cung.
8. Thích thì leo lên đây cho nắng to để đốt mỡ càng nhanh thôi.
9. Quý khách rửa tay xong, vui lòng đóng phí phục vụ.
10. Trách ai bây giờ, trách mình ngu.
11. Hôm nọ đánh đội bạn nên tôi bị trọng tài phạt treo giò đấy! Hãy chơi sạch. Đừng bẩn tính. Đừng như mèo!
12. Béo cũng là một cái tội sao hả Ông Trời?
13. Tưởng giữ chân lại là tôi không ăn trộm được nữa cá à?
14. Đúng là ngu thì ăn cao su rồi. Biết bao giờ đồng đội mới tới cứu net đây?
15. Điều tôi cần nhất bây giờ chỉ là một cái ôm thật chặt và... 2 tỷ tiền mặt.
16. Lao động là vinh quang mà lang thang là chết đói.
17. Hứ, ta quyết không khai đồng chí cán bộ đang nấp trong đống rơm.
18. Đúng là không hổ danh Hoa hậu túi nilon.
Theo Chi Mai / Trí Thức Trẻ

/the-gioi-thu-cung
- Hot nhất
- Mới nhất