[18+ - Rùng rợn nhưng PHẢI ĐỌC] Bạn có dự tính gì cho cái chết của mình chưa?
Sau khi đọc bài viết này thì suy nghĩ ngày xưa trở về: https://spiderum.com/bai-dang/GOC-NHIN-DUC-NGHIA-TRANG-VA-QUY-HOACH-DO-THI-XANH-PERSPECTIVES-FROM-GERMANY-CEMETERIES-AND-GREEN-URBAN-PLANNING-6uu....

Sau khi đọc bài viết này thì suy nghĩ ngày xưa trở về: https://spiderum.com/bai-dang/GOC-NHIN-DUC-NGHIA-TRANG-VA-QUY-HOACH-DO-THI-XANH-PERSPECTIVES-FROM-GERMANY-CEMETERIES-AND-GREEN-URBAN-PLANNING-6uu.
Thiết nghĩ thì sau này chết chỉ có hỏa thiêu hoặc hiến xác cho y học là "tốt" thôi. Chôn cất mất thời gian và tiền bạc nhiều quá. Sau khi chết được vài năm thì người khác cũng quên béng đi mất là mình đã từng tồn tại. Những người còn nhớ đến mình, CHẮC chỉ có mỗi người vợ, mấy đứa con, cháu mà thôi. Có khi đến chỗ chôn cất còn chẳng ai nhớ hay là đến thăm nom thường xuyên. Vả lại, sau này biến cố "thời cuộc" (cách mạng, đổi mới) gì gì đó xảy ra thì xác của mình của mình cũng chỉ còn lại khung xương, thịt thà cũng chẳng còn hay là bị bới tung lên để mang đi đâu đó. Vì thế, hỏa thiêu hoặc hiến xác cho y học vẫn là hành động khôn ngoan. Dù là hơi khó chịu về mặt đạo đức nhưng vẫn phải làm việc đó.
Quyết định cuối cùng vẫn là của mỗi con người mà thôi..

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất