Bài viết này dành cho mình - một đứa trẻ 17 vô định, chênh vênh.
Mình trải qua khủng hoảng ở giai đoạn thứ 5 của cuộc đời. Theo Erik Erikson thì đó là giai đoạn Adolescence: Identity vs Confusion, về bản sắc và sự bối rối ở tuổi vị thành niên.
Mở đầu là việc rơi vào bãi nước lầy những ngày sau trượt nguyện vọng vào ngôi trường cấp 3 mơ ước, sự xem thường, mỉa mai, chì chiết cho đứa trẻ lúc chỉ vừa 15. Lúc đó mình không ngừng tìm kiếm ánh nắng giữa những buổi đêm, cũng không ngừng than trách về số phận, than trách về cuộc đời.Đến bây giờ, hơn 2 năm trôi qua, mình vẫn thấy sợ khi phải đối mặt với những chuyện tương tự mà quá khứ đã trải qua. Sự chênh vênh, lạc lõng, đen nhẹm của vũng nước đen ngày ấy.
The Death Of Marat
The Death Of Marat
Và khi vào cấp 3, môi trường thay đổi nhiều, con người, mối quan hệ, nhu cầu về cuộc sống, sự ganh đua từng mi li mét của những đứa trẻ mới lớn với nhau. Mình ngợp thở nhưng cũng không được phép dừng lại, mình sợ phải lớn những cũng không thể quay về thời thơ ấu, không thể nô đùa bên những ruộng lúa mênh mông, không thể ở bên bà.
Như Châu Sa Đáy Mắt nói về Đám Trẻ Ở Đại Dương Đen, thế hệ mới với những góc tối tâm lý, sự u uất đè nén từ tổn thương khi không được sinh ra trong một gia đình toàn vẹn, ấm êm, khi phải mang trên đôi vai non dại những gánh nặng không tưởng.
Và có những đứa trẻ không thể thoát ra, cứ thể ở lại trong đại dương đen cả đời.
cre ảnh: GG
cre ảnh: GG
Và mình cũng thế, mình cũng rơi vào đại dương đen, vùng nước sâu nơi tận đáy tâm hồn một đứa trẻ. Sự không vẹn nguyên từ gia đình cho đến những mối quan hệ mưu cầu gắn bó khác. Có khi mình cũng kể cho mẹ nghe, có khi cũng kể cho những người bạn. Vì mình nghĩ mình nhìn thấy xung quanh chỉ là một màu nước đen sẫm, nhưng không có nghĩa họ cũng sẽ không nhìn thấy bầu trời.
Mình 17, không lạc lối những cũng chẳng nhìn thấy hướng đi cho mình. Những dự định dang dở, những mối tình tuổi học trò chóng vánh...
Và một đứa trẻ vô định phải làm sao, khi không ngừng burn out, không ngừng lao đao trên đại lộ hướng đến tương lai ngày sau, mình cũng chẳng biết.
TÔ CHÂU
6/7/24