Năm 2018, tôi bảo lưu chương trình học Đại học và bắt đầu con đường đi tìm xem mình thật sự là ai. Tôi xin làm CTV trong một phòng ban nhà nước. Tại đây, tôi bắt đầu đọc những quyển sách đầu tiên của đời mình. Mùa hè năm ấy của Đặng Huỳnh Mai Anh đã bước vào cuộc đời tôi một ngày như thế. 
Cuốn sách của Mai Anh có một cốt truyện đơn giản: kể về trải nghiệm đến Mỹ của Mai Anh. Suốt cuốn sách, hầu như không có một nút thắt nào được tạo nên, không có chi tiết hồi hộp, chỉ đơn giản là những suy nghĩ của Mai Anh về bản thân cũng như kỉ niệm Mai Anh có được khi tham gia chuyến trao đổi. Nhưng với tôi lúc đó, cuốn sách của Mai Anh đã tạo nên những gợn sóng đầu tiên trong việc nhìn nhận bản thân cũng như năng lực của mình. 
Ai cũng có mùa hè mà sau đó, mình thay đổi. 
Mùa hè năm ấy - Đặng Huỳnh Mai Anh
Tôi đã bắt đầu hỏi bản thân rằng có phải mùa hè thay đổi của mình đang bắt đầu khi tôi đọc cuốn sách này không. Mai Anh cho tôi thấy chính tôi khi nói chuyện với mọi người, cho tôi thấy ngoài kia có những người cũng đang nghi ngờ bản thân, suy nghĩ của Mai Anh về việc mình không đủ giỏi và con người Mai Anh gặp lại quá đỗi to lớn. Câu hỏi hiện lên trong đầu Mai Anh cũng chính là câu hỏi hiện lên trong đầu óc non nớt của tôi. Mai Anh giúp tôi vẽ nên một cuộc đời khác với đa dạng các câu trả lời, giúp tôi quay lại suy nghĩ về mùa hè của mình. Sau này, vào mùa xuân, tôi thường hỏi, không biết mùa hè năm nay của mình sẽ như thế nào. Cứ như thế mà đã 5 năm trôi qua, tôi vẫn đều đặn hỏi mình về mùa hè như thế. Không biết có phải trùng hợp hay không nhưng từ lúc ấy, 5 mùa hè trôi qua với tôi rất đỗi khác biệt. Mỗi mùa hè, tôi lại thấy mình có chút thay đổi, có nhiều kỉ niệm và có nhiều suy tư hơn. Sự suy tư này không khiến tôi bi lụy hay muộn phiền, nó khiến tôi tin về con đường mình đã chọn nhiều hơn. 
Tôi nhận ra kể từ cuốn sách này của Mai Anh, tôi đối xử với bản thân dịu dàng hơn. Tôi bắt đầu chấp nhận là mình cần đối diện với khó khăn và bản thân, đồng thời, chấp nhận tình yêu của mọi người chung quanh dành cho mình. Những người thật sự yêu thương mình sẽ không đánh giá mình còn những người đánh giá mình, họ sẽ rời khỏi cuộc đời mình. Bản thân tôi còn một mùa hè với thật nhiều thứ để nghĩ hơn là cố níu giữ một người. Cuốn sách cho tôi cái cảm giác an yên để trở thành một người bình thường và làm công việc mình muốn đã là một điều tuyệt vời. Cuốn sách xoa dịu tâm hồn khủng hoảng tuổi 20, cho tôi thấy một người có thể phát triển được đến đâu và cho tôi một chân trời mới trong suy nghĩ.
Về sau, tôi có dịp đọc thêm các cuốn sách của Mai Anh nhưng cái trong trẻo của Mai Anh lúc đó cũng đã theo mùa hè mà biến mất. Mai Anh giờ đây đã cứng cỏi hơn, bình tĩnh hơn và sống cuộc đời của mình nhiều hơn. Nhưng cũng chẳng sao cả, mỗi sự thay đổi sau mùa hè khiến cuộc sống này trở nên đẹp hơn, tôi cho là vậy. 
Ai cũng có mùa hè mà sau đó, mình thay đổi. Đúng là như vậy. 
KKC