14.12.2025 - A Song of Ice and Fire
Tối nay, đêm nay, không một kịch bản nào được soạn sẵn, không một dàn ý nào được lên, không cần sự chỉnh chu hay hoàn hảo. Tất cả sẽ...
Tối nay, đêm nay, không một kịch bản nào được soạn sẵn, không một dàn ý nào được lên, không cần sự chỉnh chu hay hoàn hảo. Tất cả sẽ là sự chân thật, là bộ mặt không diễn, là cảm xúc nguyên vẹn của tôi - Đỗ Đình Sinh.
Tôi nhớ thời gian này của đêm hôm trước, người tôi đang có mối quan hệ tình cảm muốn dừng hẳn luôn chứ không phải làm bạn nữa. Tôi thấy đột ngột quá và buồn trong lòng rất nhiều. Tôi sợ chữ "hẳn", cắt đứt hẳn, dừng lại hẳn. Hẳn nó mang một tính khẳng định rất mạnh mẽ về sau này và tôi thì rất sợ nó. Tôi cố níu kéo người ta mối quan hệ là bạn nhưng cũng khó, đêm tôi ngủ không hề ngon và thoải mái tí nào, luôn có những ác mộng tìm đến tôi. À tình cờ thay, tôi có một giấc mơ khá kì cục?

Nói về giấc mơ đó đi, *sắp có người chị nào đó tên N ghen rùi nha =)))*. Tôi mơ một bạn nữ, tôi nhớ rõ dáng người lắm, tôi nhớ cả khuôn mặt nhưng tôi lục tung trí óc, lục tung bộ não tôi lên. Và tôi vẫn không biết đấy là ai cả? Tôi nhớ giấc mơ bắt đầu là tôi ngồi cạnh người ta ở trong một lớp học cấp 3, người ta khóc vì lí do gì đó xong vịn vào người tôi ôm và nước mắt cứ chảy. Tôi không nói gì cả, tôi chỉ cảm nhận được dáng người người ta như nào và khi người ta ngừng khóc, ngửa mặt lên nhìn tôi. Mái tóc sợi mỏng, thẳng để mái bay thì phải và búi tóc sau nhìn tôi với ánh mắt như muốn bảo tôi rằng, cậu đừng có bỏ tớ đi. Bỗng chuyển sang cảnh tiếp theo, tôi gặp một người phụ nữ lớn tuổi, hình như là mẹ bạn í chăng, khuôn mặt khá là khó coi. Bà kể với tôi rằng tất cả tuổi thơ hay sự khổ cực của bạn í và nhờ tôi một việc rằng: "Liệu có thể ở bên bạn í suốt đời không?" và tôi tỉnh giấc. Bình thường tôi mơ xong dậy là quên ngay nhưng giấc mơ này khá kì lạ, đến cuối ngày tôi vẫn nhớ khá rõ. Trước đây tôi tìm hiểu khá kỹ về một khái niệm "Lucid dream", giấc mơ xen kẽ giữa thực tại và điều mà tâm hồn đang muốn. Tôi cũng đã có 2-3 lần "lucid dream", thậm chí tôi lạm dụng nó đến mức rằng tôi biết mình đang mơ nhưng tôi không muốn tỉnh, tôi đắm chìm vào nó, điều khiển mọi thứ tôi muốn và tôi như bá chủ thế giới đó thật. Cái giá phải trả gần như tôi hôn mê luôn, không thể dậy được, tôi phải cố tình đập tay thật mạnh xuống đất để cơn đau thực tại kéo tôi khỏi giấc mơ đó. Từ đó tôi cũng khá sợ giấc mơ kiểu vậy mặc dù nó cho tôi cảm giác tôi muốn thật, cảm giác mà mọi sự lựa chọn ngu ngốc trong quá khứ tôi đều sửa sai được. Có một bộ phim khai thác giấc mơ tôi thấy hay phết, "Inception", tuy nó khoa học hơn lucid dream nhưng mà cách khai thác từng tầng giấc mơ là một điểm cộng rất lớn đối với bộ phim. Tôi bỗng nghĩ lại "giấc mơ xen kẽ thực tại và điều mình mong muốn", tôi bỗng nhận ra điều gì đó, bạn nữ trong giấc mơ là điều mà tôi mong muốn chăng? Ngoại hình từ dáng người đến khuôn mặt, cách nói chuyện là đúng gu tôi thật, y xì đúc gu tôi luôn? Còn thực tại là sự đồng hành, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi người bên mình chăng? Thật là nhiều suy nghĩ, giả thiết khó hiểu, sẽ một bài viết nào đó, tôi viết kĩ hơn về những quả lucid dream tôi từng có. Nó là đỉnh của chóp luôn.
Sau khi chia sẻ với bạn tôi giấc mơ đó, tôi nằm ngủ tiếp đến cỡ 8h sáng, check tin nhắn chị Nhân rồi tôi lại sleep tiếp tại buồn ngủ và mệt. Cỡ 10h tôi dậy thì có trò chuyện rất vui vẻ với chị ấy, chị ấy muốn gặp tôi, tôi cũng vậy mặc dù hôm nay lịch tôi khá là kín. Chúng tôi có gặp nhau và đi ăn cháo trên phố cổ. Lúc đầu đi rất vui vẻ, tưởng chừng như đêm hôm trước còn dừng hẳn lại nhưng sáng hôm sau chị ấy ôm tôi rất ấm áp, hí chị Nhân có thể ôm em nhiều hơn hông? Quán cháo khá đông, chúng tôi đi bộ chill chill trên phố và quay trở lại ăn. Vẫn phải đợi, lâu dã man con ngan, đến lúc ăn thì cà và măng khô khiến tôi nuốt không trôi, còn đậu, cháo và trứng thì rất ngon nha. Trong lúc ăn tôi có vô duyên nói một câu làm chị Nhân rất buồn. Tôi cũng nhận thấy sự thay đổi của chị Nhân lúc đó nhưng chưa biết nguyên nhân tại sao. Lúc đèo về thì chị Nhân đang buồn nên cũng không nói chuyện hay ôm tôi nựa :( Tôi biết đang có vấn đề gì ấy nhưng mà không biết vấn đề đó là gì?
Đèo chị Nhân về chị Nhân chuẩn bị đi học nhóm còn tôi đi dạy, buổi dạy cũng khá là yên bình, dạy đủ 2 tiếng và 1 tiếng bù, trông nó hơi dài nhỉ? Nhưng trôi khá nhanh vì tôi xảy ra 1 chuyện quá khứ, à nhiều chuyện quá khứ. Những câu chuyện cũ cứ bám tôi mãi hay tôi bám nó mãi nhỉ? Tôi cả ngày hôm nay cứ hỏi điều đó mãi rồi tôi chốt là cả hai nhưng điều đó không còn quan trọng, cái quan trọng là uh tôi nên dứt khoát chọn các quên quá khứ đó đi. Cho dù tôi có đau đớn vì quá khứ đó nhiêu nào nữa, hận quá khứ đó như nào nữa nhưng thật sự thì quên tất cả chuyện cũ đó, chỉ tập trung vào hiện tại mà thôi. Vậy là tôi đã giải quyết xong trauma, xong tất cả câu chuyện quá khứ và yên bình đã quay trở lại với tôi hí :3 Nhưng mà tôi lại làm một việc ngu phết, tôi nhắn cái gì cho chị Nhân í, nhắn dài và ngu học quá. Tôi bị mất kiểm soát cảm xúc quá xong cũng không gỡ tin nhắn rồi chị Nhân đọc được, tôi không biết chị có ghét tui hong nựa :( Mong là khonggggg.

Về đến nhà thì theo như lịch tôi sẽ có một buổi dạy vào tối nay nhưng tôi xin nghỉ để giải quyết xong hẳn nỗi đau quá khứ và công việc này hôm nay đã. Tôi cần phải làm số hóa trong ngày hôm nay và sửa lại slide CNXH để nộp, hạn là ngày hôm nay. Tôi tập trung làm số hóa, lần này vì kiến thức tôi học hơi ngu nên lâu nhưng tôi đã cẩn thận hơn, kiểm tra thi thử các thứ rất kỹ (Tôi phải full 10 bài số hóa thì mới dc 9dqt đại số, tôi rất cần chỉnh chu trong bài kiểm tra này). Tôi vẫn vượt qua được với 4/5, tôi được thở phào rồi.

Sau khi số hóa, tôi có check lại lịch sửa slide CNXH thì thấy được lùi lịch nên tôi cũng chưa làm vội, ngonnn rảnh rồi.

À cũng không rảnh lắm tại giờ tôi sẽ giải quyết triệt để vấn đề cảm xúc quá khứ, ở bên trên tôi chỉ chọn hướng đi chứ chưa dứt khoát được.
Tôi nhờ Vinh, Hoàn add lại tôi những group cũ để đọc lại những đoạn tin nhắn cũ, xem câu chuyện cũ đó những người đó từng nói gì về tôi.


Tôi đọc cũng kha khá nhiều, tôi nghĩ nó không hết đâu nhưng đủ nhiều và đưa ra một kết luận, tất cả mọi thứ đều được tôi dự đoán 5-6 năm trước. Bây giờ nhìn lại nó đéo khác cái gì cả. Vậy là vấn đề quá khứ được giải quyết, tôi chọn cách quên sạch hết, quên sạch hết. Tôi cần tập trung hiện tại và tương lai. Tôi quyết định đi tắm, tận hưởng nước nóng chảy trên người mình, giải quyết cái bụng đang đau và thử một kiểu tóc mới, nhưng không hợp lắm. Chị Nhân có gợi ý tôi tẩy trắng, có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ thử :<

Ô mà nhìn lại vết kia ở ngực, trông giống hickey thế nhỉ =))). Mong là chị Nhân không để í tới nó, hí. Tắm xong tôi có lịch hẹn gặp chị Nhân 10h 10r tối. Nhà tôi khó đi tối lắm nên tôi vác xe đi từ 9h tối, tôi tính rủ Huy chạy bộ nhưng Huy không đi dược rồi.

Thế là tôi rủ Cường đi trà đá, nói chuyện vui vẻ tí. Trong lúc nói chuyện, Cường nó đang làm một cái đồ án xe cảm biến đường đi hay phết, tôi đang có niềm cảm hứng mãnh liệt về nó phết, muốn tìm hiểu về nó.

Ngồi được nửa tiếng thì Cường có việc về. Tôi cũng đi thôi nhưng khá sớm, chị Nhân chưa về nhà nữa nên tôi ra net ngồi cho ấm tí, lúc đầu tính ngồi viết spiderum nhưng cảm xúc nó chưa trọn vẹn 1 ngày ấy nên tôi rủ Huy chơi game TFT, tôi lần đầu chơi meta mùa này, lạ phết, tôi thử bài 7 ionia, carry bằng Yunatra, dame ngon phết, tank đấu sĩ ngộ không. Game 1 thì tập tành top 4, Huy top 5, con gà Huy chơi lâu mà gà qá =)))) Game 2 thì tôi khả năng top 1 rất cao, bài đang rất khỏe và đẹp rồi nhưng chị Nhân về nhà rồi nên tôi out game để sang nhà chị luôn. À nhắc đến tên game tôi, ý nghĩa phết đó nha, sẽ có lúc nào đó tôi rảnh tôi viết về nó.

Tôi cũng sợ muộn rồi chị Nhân ngủ luôn ko mở cửa đón tôi nhưng tôi kệ. Tôi cứ sang thui :<< sau đó sẽ mèo nheo, bám chị Nhân sau hí hí. Tôi mua một túi oreo và một chút socola. Lúc đầu tính oreo việt quất và thanh socola tại chị đang đến tháng và chị thích việt quất nhưng mà cửa hàng hôm nay sao í, tôi phải đổi kế hoạch, thế là thanh socola vị việt quất, ore nguyên bản, chắc là cũng cũng cũng ổn :3 Mong chị hông có giận tuii. Tôi gặp chị và đưa chị đồ, chị ôm tôi, tôi ôm chị cũng lâu nữa. Ấm vãiii, muốn ôm tiếp qáaa hí. Vậy là kết thúc một ngày đẹp đẽ, gặp chị Nhân buổi sáng và ôm chị Nhân vào buổi đêm :3
Nhìn chung ngày hôm nay của tôi về công việc thì chỉ hoàn thành 50%. Tôi chỉ dạy được 1 ca và làm được số hóa, còn slide CNXH và 1 ca dạy thì nghỉ nhưng tôi nghĩ về mặt cảm xúc tôi đã hoàn thành 100%, thậm chí vượt mức 100%. Tôi và chị Nhân đã ổn lại, tôi chưa biết í chị Nhân về mqh như nào nhưng tôi rất tự hào vì đã được quen chị í, được đồng hành cùng chị í trong hành trình này. Tối nay chị Nhân và tôi có thể ngủ ngon, không phải nghĩ hay lo lắng về các vấn đề cãi nhau gì cả. Với tôi đó là một ngày hoàn hảo rồi. Về ám ảnh quá khứ, tôi đã có quyết định dứt khoát và vui vẻ về quyết định đó. Tôi cũng dần dần có lại cảm xúc với mọi thứ, biết mình thích gì, muốn gì. Với tôi hôm nay là cảm xúc rất trọn vẹn rồi. Tuy bài viết chưa hoàn hảo lắm, còn thiếu nhiều điều nhưng với tôi, nó là cảm giác thật.
Tôi thích ăn bún chả, thích uống sting, bò húc, thích mình có múi bụng, thích tìm hiểu về code, toán học, tôi đã biết mình thích cái gì rùi hihi. Nhìn mấy con xe tự chế của thăng Cường hay phết. Dự định tương lai tôi là tìm hiểu kỹ về nó và chế tạo. À thích và yêu với thương cả chị Nhân nữa, em hông quên chị đâu lewlew.

Tôi viết bài này từ 12h10, giờ là 1h36, khá là dài đó chứ. Lúc đầu tôi tính viết dàn ý rồi chỉnh lại nhưng thế thì cảm xúc nó không thật cho lắm nên tôi quyết định viết luôn rồi mới đi ngủ. Sở dĩ tôi đặt tiêu đề hôm nay là A Song of Ice and Fire, trong tôi, sâu trong tôi là một tá sự mâu thuẫn, tôi không nhất quán trong nhiều việc, mông lung nhiều thứ. Cũng như dịch sang việt vậy, bản hòa ca của băng và lửa, băng và lửa ư? Chúng mâu thuẫn quá mà, hòa ca sao đây? Và một lí do nữa, bộ truyện đó tôi rất thích và đang hóng nó ra tiếp hehe.
Và những dòng cuối rồi thì viết về điều tôi thấy quan trọng nhất giờ đi nhỉ, đúng rồi đó người đang đọc ạ, chị Nhân. Em không biết rằng chị mong muốn mqh gì từ em, chị nghĩ gì về em, dành cho em tình yêu hay sự thù ghét. Em không rõ nữa nhưng em muốn nói là em rất yêu chị, em sẽ không rời xa hay bỏ rơi chị đâu. Đừng sợ yêu, ít nhất là với em, có thể em không lo cho chị được từ a đến z nhưng chắc chắn một điều, thứ em hứa là thứ em sẽ làm, em đã hứa không bỏ rơi chị nên đừng sợ bên em. Giờ em chỉ muốn chị back lại, cuộc sống chị oke hơn, chị vui mỗi ngày, không còn buồn. Em không hy vọng nhiều từ chị việc 1 mqh yêu đương với chị luôn, em nghĩ chúng ta cứ từ từ phát triển và khi thời điểm đủ chín, chị sẽ là của em. Em sẽ hét với mọi người, chị là của em.
Chị
là
của
em.
Của
riêng
em
mà
thôi.
VxRA.
"
Yeah
Chúng nó săm soi cách mà tao bước
Do tao mang guốc và cái vibes tao mang lại
Đéo biết ai là main, tao được ban phước
Tao đang thi đấu mày ngồi xem trên khán đài
Đối với tao thì tao không nên quan tâm bao lời nói
Chỉ là hình thức không làm người ta nán lại
Sâu bên trong tao, sâu bên trong tao
Không thể kiểm soát, flow tao hoang dại
Rick Owen tao đang sài
Biết điều đó chưa mấy cái danh hài này
Bố mày đã đéo ăn đéo phang gái dạo
Chữa lành tim tình yêu không mờ phai
Đi trong club, yee anh bước đi nhanh
Ồn ảo ở xung quanh, anh còn về nhà đếm tiền
Càng nhiều tiền càng thấy phiền
Không tin anh đưa hết cho anh em sẽ thấy liền
Đéo biết chúng nó nói cái gì
Trông nó nghiện hút trông thằng này nó quái dị
Cho mày một like trông mày cũng chất đấy
Nhưng mà địt mẹ đéo có cái vị gì
Xem bọn tao, hypper up cho mày thấy
Muốn chỗ của tao lên đây mà lấy
Xem chịu được không hay lại run như cầy sấy
Mày đâm vao lưng tao là dao mày gẫyyyyyyyy
"

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

